Ảnh minh hoạ

Anh và tôi bằng tuổi nhau. Chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội vì tôi từng mua sản phẩm bên anh và lưu số, nhưng không ai nói chuyện hay tương tác với nhau. Tôi vẫn buồn sau khi ly hôn. Một hôm, thấy anh đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái buồn nên tôi chào và hỏi thăm. Thế là cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu. Sau những lần nói chuyện, tôi và anh như gặp được bạn tri âm vì cả hai giống nhau về suy nghĩ, sở thích, thói quen. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau. 

Tôi được biết anh đã có hai đời vợ. Người vợ đầu sinh cho anh một con gái. Hai người sống với nhau được 3 năm thì chị vợ tự làm thủ tục ly hôn vì họ hay cãi nhau và chị cũng có nhiều xung đột với mẹ chồng. Khi ly hôn, anh để lại tất cả tài sản cho vợ con và một mình làm lại từ đầu. Ly hôn được một năm, anh cưới người vợ thứ hai và có hai con gái nhưng cô vợ này nói chưa bao giờ yêu anh, chỉ thương và giờ không còn thương nữa. Vậy là hai người bắt đầu sống ly thân và đang làm thủ tục ly hôn.

Anh và tôi tìm đến nhau như nắng hạn gặp mưa. Anh nhẹ nhàng, chu đáo, trong anh tôi thấy một sức sống rất mãnh liệt và truyền lửa cho tôi. Tôi và anh luôn động viên nhau cùng cố gắng và không chấp nhận số phận. Chúng tôi yêu nhau, tìm thấy quá nhiều điểm chung và rất hợp ý. Cả hai muốn có một tương lai với nhau.

Tuy yêu anh và cũng muốn xây dựng gia đình với anh nhưng tôi ngại vì anh đã 2 đời vợ. Liệu với tôi có bền không? Và nếu bền, tôi và các con của anh sẽ thế nào? Còn con tôi với anh sẽ ra sao trong mối quan hệ con chung con riêng này (tôi không có con riêng)? Rồi chuyện mẹ ghẻ con chồng nữa? 

Theo vnexpress