Tôi thích mặc áo thun và quần jean đi làm, chỉ khi có tiệc mới mặc váy. Tôi không trang điểm, không nhuộm tóc bao giờ. Đi làm tôi rất được mọi người yêu quý vì tính hiền lành, hay giúp đỡ và chia sẻ công việc với đồng nghiệp. Quan điểm về hôn nhân của tôi là hai người sống chung phải chấp nhận khuyết điểm của nhau. Tôi không phải người cầu toàn, những việc nhà như nấu cơm thì làm hàng ngày, còn dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ cuối tuần mới làm.

Với bạn đời, chỉ cần họ quan tâm hay hỏi han khi tôi mệt là bản thân thấy vui rồi, ban ngày đi làm, buổi tối tâm sự rồi ôm nhau ngủ. Còn về chuyện chăn gối, tôi không thoải mái và hứng thú lắm. Tôi cũng thích con nít lắm nhưng không muốn quan hệ tình dục thì sao có con được. Tôi có nên chọn những ông bố "gà trống nuôi con" không? Tôi không sợ làm mẹ kế, thích chơi với trẻ con, đa số tụi trẻ cũng thích tôi. Tôi chỉ lo cuộc sống vợ chồng không có chuyện quan hệ tình dục và không có con do mình sinh ra thì chẳng bền lâu. Có anh nào suy nghĩ như tôi không?

Theo vnexpress