Ảnh minh họa

Mọi người chửi tôi sao cũng được nhưng thật sự tôi đang rất nhớ một người, anh ấy cũng có gia đình rồi. Anh cũng nhớ tôi như vậy, chúng tôi là những người nặng tình cảm. Tôi và anh đều có gia đình nhưng không thể chia sẻ được với nửa kia của mình, không tìm được tiếng nói chung; giờ quen biết qua mạng chúng tôi tâm sự với nhau thấy hợp.

Chúng tôi cứ có tình cảm như vậy ở trên mạng chứ thực ra ngoài đời chưa bao giờ gặp gỡ, sự chia sẻ đó chỉ là mong gia đình riêng của nhau hạnh phúc hơn. Hiện tại cả hai đều mong muốn chấm dứt tình trạng này, cũng sợ đi quá giới hạn nữa nên không còn liên lạc. Có điều tim tôi thấy đau lắm vì rất nhớ anh, nỗi nhớ hàng ngày. Tôi muốn được chia sẻ với anh nhiều chuyện, bởi chẳng thể chia sẻ với chồng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Dung

Theo vnexpress