Thứ ba, ngày 09-07-2024, 03:59 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 tuổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai ra sức ngăn cản.
Chỉ còn 2 tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra, nhà tôi cũng đã mang trầu cau sang nhà gái dạm ngõ. Thế nhưng chỉ vì vài chuyện vụn vặt, mà người yêu quyết định hủy hôn.
Cháu đã sốc khi mới đây có một người đàn ông tìm đến nhà cháu. Sau khi nói chuyện với bố mẹ cháu cả một buổi tối thì sáng hôm sau, người đó nói với cháu rằng ông ấy là bố ruột của cháu.
Chìa tay ra trước nắm tay con dâu không xấu, nó chỉ khiến bạn nhận được sự tôn trọng, vị nể của con dâu và khiến mình trở thành người mẹ chồng hạnh phúc...
Sau ly hôn, trong khi chồng cũ nhanh chóng lấy người khác làm vợ, nhiều người phụ nữ lại chọn ở vậy nuôi con với trái tim nhiều khi xác xơ…
Suốt 4 năm đại học, dù khó khăn đến đâu bố cũng không chậm tiền học phí, tiền sinh hoạt của tôi. Bố bảo mẹ: “Khoản đó là cố định, chỉ được thừa, chứ không được thiếu”.
Mỗi lần không đạt được mục tiêu trong học tập, nữ sinh lại cảm thấy mình thất bại, vô dụng và tìm đến con đường tự tử khiến bố mẹ luôn trong tình trạng lo lắng, bất an.
Thời gian gần đây, bạn thân luôn nhắc nhở tôi phải để ý đến chồng. Nghe lời bạn, tôi đến cơ quan anh, nấp sau bức tường theo dõi mà nước mắt rơi.
Nhà nghiên cứu Elizabeth Bates (Đại học Cumbria, Anh) cho biết: “Xã hội không thừa nhận đàn ông cũng là nhóm người dễ bị tổn thương. Chúng ta thường cho rằng nam giới là thủ phạm thay vì nạn nhân. Thậm chí, nhiều người có thể cười nhạo khi thấy họ bị tổn thương, là nạn nhân của phụ nữ”. Tuy nhiên, không hiếm nam giới là nạn nhân bị bạo hành trong gia đình.
Cứ mỗi lần bị ba chửi bới to tiếng hay thậm chí bị ba đánh, mẹ tôi lại than thở: "Số tui sao mà khổ quá!".
Làm ngơ như không có gì hay ngửa hết bài, chỉ chấp nhận vợ xài đồ chơi… sau lưng mình, hay công khai trước mặt…?
Vị thuốc quý từ quả măng cụt, người Việt lại toàn bỏ thùng rác
Nữ doanh nhân là lực lượng không thể tách rời trong chiến lược tăng trưởng xanh
Trung tướng Jennie Carignan trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của quân đội Canada
Nữ doanh nhân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia kết nối và giao lưu, phát triển kinh tế xanh
Thắt chặt tình đoàn kết giữa Hội Phụ nữ, Nữ doanh nhân 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam