Chúng tôi quen nhau đến cưới là tròn một năm, trong đó có khoảng bốn tháng dịch không gặp được. Về tính cách, chồng tôi là người sôi nổi, hoạt bát, hiền, trung thực, thông minh trong cuộc sống và công việc, hơi vô tâm và có chút ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Anh chỉ trải qua một mối tình rồi cưới tôi. Tôi tương đối hoạt bát nhưng tính cách hướng nội, hay suy nghĩ linh tinh. Lúc yêu nhau chúng tôi ít tương tác, thường một tuần gặp nhau 1-2 lần, 3-4 ngày nhắn tin một lần, nói chung không nồng nhiệt như những người khác. Khi cưới về, chồng có vài thay đổi tích cực, biết quan tâm, chăm sóc vợ hơn trước.

Vợ chồng tôi hầu như chỉ được ở bên nhau từ chiều tối vì đều đi làm, cơm nước nhà cửa chồng về sớm làm sẵn, tôi chỉ dọn dẹp sơ sơ thôi. Tuy nhiên, khi chồng rảnh là bấm điện thoại chơi game suốt, có việc gì thì làm. Đến khi vào phòng ngủ anh cũng bấm điện thoại rồi mới ngủ, vợ chồng không có nhiều thời gian trò chuyện.

Đêm nào anh cũng ôm tôi xong chúc vợ ngủ ngon, khoảng 5-7 ngày mới phát sinh quan hệ một lần. Tôi nhiều lần thắc mắc anh có phải giới tính thứ ba hay không, anh khẳng định là không, chuyện có vợ bé tôi càng chắc chắn anh không có. Tôi tự ti, không biết có phải chồng chê mình hay gì không, tôi cao 1,58 m, nặng 53 kg, gương mặt dễ nhìn, chồng tôi có vấn đề gì không và làm sao để kiểm tra được? Mong các bạn tư vấn giúp.

Theo vnexpress