Tôi và vợ dự định cùng làm thụ tinh nhân tạo. Rồi trong chuyến du lịch nước ngoài, vợ gặp người đàn ông khác và sa ngã với người đó, không may có thai. Khi vợ báo có thai đồng thời thú nhận việc ngoại tình, tôi hỏi vợ chọn chồng hay đứa bé trong bụng? Em bảo chọn đứa bé.

Tôi định tha thứ vì nghĩ vợ chỉ hành động theo cảm tính. Em cũng nói dù chia tay tôi thì cũng không đến với người kia, anh ta và vợ sắp cưới đều có địa vị và không muốn mất thể diện. Đến khi về nước, anh ta tiếp tục theo đuổi và liên lạc với vợ tôi. Em xin tôi đừng nói việc có con với anh ta, sợ lớn chuyện, có vấn đề gì sau này sẽ tính. Nếu tôi ly hôn, em sẽ tự nuôi con. Em xin lỗi tôi và nhận sai toàn bộ. Tôi vẫn yêu nên quyết định bỏ qua, làm vậy có đúng không?

Theo vnexpress