Ảnh minh hoạ

 

Tò mò, tôi đã mở ra xem, trong đó chứa toàn cảnh nóng của vợ tôi với nhiều người đàn ông khác, lưu cả ngày kỷ niệm và thời gian họ sống bên nhau. Sau khi biết chuyện, tôi im lặng, vờ như không biết gì. Tôi không quá bất ngờ vì trước khi cưới cũng nhiều người từng nói về cuộc sống của em. Tôi vẫn quyết định cưới em dù còn nhiều ám ảnh về chuyện của em trong quá khứ. Nhưng rồi tôi vẫn bỏ qua một bên, trân trọng hiện tại và chỉ muốn sống cùng em đến hết đời. Tôi không quan trọng con cái nên không có cũng được.

Giờ tôi 38 tuổi, vợ 36 tuổi, kết hôn được 9 năm và không có con. Cuộc sống có thể nói là đủ đầy và hạnh phúc, vợ chồng tôi luôn yêu thương và bao dung lẫn nhau. Tại sao tôi chọn em? Tôi cũng không biết, chỉ đơn giản thấy hạnh phúc khi bên cạnh em. Nhiều người nghĩ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện vợ từng sống thử với nhiều người nhưng tôi là ngoại lệ. Tôi thấy may mắn vì đã gặp được em và cùng nhau già đi.

Theo vnexpress