U60 sập bẫy tình nhân trẻ

Bà Nguyễn Thị Mai ở Phổ Yên, Thái Nguyên thảng thốt qua điện thoại: “Chắc chắn bà ấy bị bỏ bùa rồi. Tuần trước đi vay lãi để đóng tiền cho nó, đến giờ vẫn cứ khăng khăng đòi bán đất để nộp tiền tiếp kia kìa”.

leftcenterrightdel
 

Hơn 2 tháng trước, bà Xuyến - bạn bà Mai - nghe điện thoại từ một số lạ. Một giọng đàn ông hỏi địa chỉ để tài trợ loa kéo cho nhóm các bà, các mẹ tập aerobic. Gã nói nhầm máy, nhắn tin xin lỗi, nhưng từ ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện với bà. Gã kết bạn Zalo, tự giới thiệu 40 tuổi, một mình nuôi con gái đang học lớp Bảy. Công việc của gã là quản lý kỹ thuật của một công ty máy tính.

Bà kể, gã trai ấy nhờ bà tìm cho một mảnh đất trang trại, hứa hẹn sẽ làm một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn thật đẹp và mong muốn đón bà về ở chung. “Hôm ấy, nó nhắn tin phải sang Singapore gấp để sửa web cho casino gì đó. Nó đăng đầy ảnh đi chơi ở Singapore, cả ảnh trong sòng bạc, nó gửi cả vị trí cho tôi. Đúng là ở bên Singapore” - bà Xuyến kể.

Thế rồi gã trai gọi điện qua Zalo, nói phát hiện ra lỗ hổng bảo mật của sòng bạc, có cơ hội kiếm tiền tỉ để mua đất. Gã khoe ảnh giao dịch nhận tiền chuyển về tài khoản hơn 170 triệu đồng. Bà Xuyến tin sái cổ. Gã hướng dẫn bà ra ngân hàng đổi lấy 200 USD rồi chuyển vào tài khoản gã cung cấp, gửi thêm hình chụp căn cước công dân để tạo cho bà một tài khoản VIP, không quên hướng dẫn bà cài app của casino.

Chừng 15 phút sau, bà Xuyến nhận được số tiền hơn 5 triệu đồng. Gã trai chúc mừng rồi rủ bà đầu tư tiếp. Bà rút hết 300 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, đổi ra USD gửi cho gã. Đây là số tiền bà tích cóp được lúc nghỉ hưu. Gã trai liên tục gửi ảnh thắng cược trong hệ thống casino, số tiền cộng lên hàng tỉ đồng. Bà vui đến không ngủ được.

Hôm sau, gã trai dặn bà vào app cờ bạc rút tiền, rằng số tiền trong tài khoản ảo của bà Xuyến đã lên tới nhiều tỉ đồng. Nhưng khi rút tiền thì cơn ác mộng của bà mới thực sự bắt đầu.

Lần đầu bấm vào nút “rút tiền”, bà Xuyến nhận được thông báo sai thao tác, tiền bị tạm giữ. Gã hướng dẫn bà nộp thêm 1.200 USD để hệ thống cho rút tiền. Bà cầm cố sổ đỏ, lấy 300 triệu đồng nộp tiền vào tài khoản.

Lần thứ hai rút tiền, hệ thống nói tài khoản của bà chưa nộp khoản thuế hơn 200 triệu đồng. Bà Xuyến chạy vạy gom được hơn 80 triệu đồng. Lần này bấm rút tiền, hệ thống nhắn tin cho bà thông báo phát hiện gian lận và chuyển sang bộ phận giám sát để điều tra. Bà phải bồi thường 80 triệu đồng trong 24 giờ để không bị truy tố.

Còn mảnh vườn ông bà để lại, bà vừa nhờ người bán rẻ. Bà vẫn hy vọng sẽ rút được khoản tiền hơn 3 tỉ đồng. Trừ khoản tiền hơn 800 triệu đồng bà nộp vào mấy lần để sửa lỗi, nộp thuế, tính ra bà cũng có hơn 2 tỉ đồng từ trên trời rơi xuống.

Khi cậu con trai về nhà đưa cho mẹ xem hàng loạt các bài báo lừa đảo trên mạng, bà Xuyến mới lờ mờ hiểu ra tiền mất là thật, còn chuyện rút được tiền ra chắc chỉ có trong mơ.

leftcenterrightdel
 Những tin nhắn của bọn lừa đảo dẫn dụ chị em sập bẫy chuyển tiền

Yêu kẻ lừa mình

“Em yêu thật. Yêu say đắm” - Lê Minh Nguyệt - cô chủ cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) - bật khóc. Cô đã ngoài 30 tuổi, từng đổ vỡ chuyện tình cảm và mất niềm tin với đàn ông. Thế nhưng chẳng biết thứ bùa mê thuốc lú gì khiến cô thương nhớ da diết một người trên mạng.

Hắn giới thiệu là người Đài Loan, có một công ty thời trang. Những lần nhắn tin cho cô tăng dần, hắn nói chuyện lịch sự và hiểu biết. Sáng nhắn tin chúc vui vẻ, tối chúc ngủ ngon, cứ có chuyện gì cô đăng “tus” trên mạng là hắn lại hỏi han, tâm sự.

Rồi hắn liên tục khoe thắng lớn trong những lệnh “lướt sóng” chứng khoán trên mạng. Hắn còn gửi tặng cô 2 chai nước hoa - quà mỗi lần “trúng quả”. Cô tin và đầu tư theo. Cô chụp hình hộ chiếu, cho hắn lập tài khoản. Rồi cũng là những lần chuyển tiền vào lại rút tiền ra như những vụ lừa đảo trên mạng khác. Đến khi số tiền lên tới vài chục triệu đồng thì phần mềm báo lỗi. Mỗi lần như vậy, cô lại phải nộp thêm tiền vào để sửa lỗi, để đóng thuế… với hy vọng sẽ lấy được tiền ra.

Khi số tiền cô nạp vào lên tới hơn 400 triệu đồng, cô mới giật mình phát hiện mình bị lừa. Và rồi cả tiền và gã tình nhân mất hút. Cô âm thầm giấu kín trong lòng hơn 1 năm nay.

Nhưng tháng trước, người chị họ của cô gọi điện tâm sự bị mất hơn 2 tỉ đồng. Cũng một gã trai người Đài Loan, kinh doanh thời trang, nhưng khoe sống ở Thái Lan, cũng lời lẽ tán tỉnh, dụ dỗ như Nguyệt từng sập bẫy.

Nguyệt với người chị lần theo địa chỉ sang tận nơi, báo cảnh sát Thái Lan mới hay đây là nhóm lừa đảo có trụ sở ở Campuchia, không những người Việt mà nhiều người Thái Lan cũng bị lừa với chiêu thức như vậy. Lúc này cô mới chua chát nói: “Em nghĩ chẳng thể nào đòi lại được tiền đâu, chỉ mong các chị em khác tỉnh táo, đừng để bị lừa giống như em”.

Theo phụ nữ TPHCM