Tình mẫu tử, tình yêu quê hương không chỉ con người mới có mà ngay cả các loài động vật cũng có đặc tính này.

Cá hồi chó

Cá hồi chó sống ở dưới đáy đại dương. Sau khi cá hồi đẻ trứng, chúng không bơi đi đâu cả để canh giữ ổ trứng của mình. Trứng sau khi nở thành cá con chưa thể kiếm ăn và chỉ có thể lớn lên bằng cách ăn thịt cá mẹ.

Cá mẹ phải chịu mọi đau đớn mà không hề kêu ca. Khi các con lớn lên, cá mẹ chỉ còn trơ xương, đó là minh chứng đắt giá cho tình mẫu tử vĩ đại nhất trên đời.

tinh cam thieng lieng Giadinhvietnam (1)

Cá hồi tượng trưng cho tình mẹ bao la, sẵn sàng hi sinh cho tương lai của con mình (Ảnh minh họa)

Cá lóc

Người ta kể rằng sau khi sinh nở, cá lóc bị mất cả hai mắt, không thể tìm kiếm thức ăn và chỉ có thể nhịn đói, hàng trăm con cá nhỏ sau khi nở ra đều có linh tính, không chịu được cảnh mẹ đói nên chúng bơi từng con một vào miệng cá mẹ. Cá mẹ được lấp đầy cơn đói nhưng lượng cá con còn sống sót chỉ bằng 1/10 tổng số, hầu hết chúng đã hiến mạng để cứu sống mẹ.

tinh cam thieng lieng Giadinhvietnam (4)

Cá lóc tượng trưng cho sự hiếu thảo của những người làm con (Ảnh minh họa)

Cá hồi

Hàng năm vào mùa sinh sản, cá hồi phải cố gắng hết sức để di cư từ đại dương trở về dòng sông trong đất liền. Loài cá này không sinh nở ở các vùng biển nước mặn mà di cư bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để tiếp tục đẻ trứng.

Cuộc hành trình trở về nơi sinh ra vô cùng gian khó, cá hồi phải đối mặt với bao nguy hiểm như vượt thác, gấu xám ăn thịt,.. Những con cá không vượt qua thác ghềnh sẽ rơi vào bụng gấu xám, những con khác tuy vượt thác thành công song cũng kiệt sức để tiếp tục bơi về nhà.

Sau khi vượt qua mọi khó khăn, chúng sẽ hoàn thành những việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình: tìm con đực, giao hợp, đẻ trứng và cuối cùng chết một cách yên bình tại nơi mình sinh ra.

Đến mùa xuân năm sau, cá hồi mới vỡ trứng và xuôi dòng, bắt đầu hành trình mưu sinh gian khó của thế hệ trước.

tinh cam thieng lieng Giadinhvietnam (2)

Các hồi tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở, đi xa rồi sẽ có ngày trở về (Ảnh minh họa)

Trên thế giới này có ít nhất 3 loài cá khiến chúng ta cảm động, dành vô ngần những tình yêu thương

Loài cá thứ nhất là cha mẹ, những người đã cho chúng ta cuộc sống, đã luôn theo dõi trên hành trình ta đi, họ sẵn sàng hi sinh cho chúng ta mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, không kêu ca, oán trách.

Loài cá thứ hai là con cái, những đứa trẻ đã gắn bó máu thịt với chúng ta từ tiếng khóc chào đời, đã tin tưởng ta tuyệt đối và ở bên ta trong tuổi xế chiều.  

Loài cá thứ ba là quê hương xứ sở. Dù có đi xa đến đâu, chúng ta vẫn có một nơi để hướng về, để trở về sau những tháng ngày mệt mỏi nơi phố thị phồn hoa.

Chúng ta đều đã từng là một chú cá cô đơn vô tình bơi vào thế giới này, nhưng thế giới này không hề cô đơn. Nếu tìm được tình yêu của mình và sự quan tâm xung quanh sẽ khiến bạn bước ra khỏi sự cô đơn, cho bạn dũng khí để bước tiếp.

Theo giadinhvietnam.com.vn