Chương trình hợp tác của Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) và Công ty BHD nhằm giúp khán giả không cảm thấy nhàm chán vì cách ly xã hội do dịch Covid-19 và có cơ hội khám phá những tác phẩm điện ảnh Pháp thú vị trong vòng một tháng qua mạng Internet.

Ban Tổ chức đặt tên cho sự kiện này là “RESPIRE” (có nghĩa là “hơi thở', "hít thở”) với mong muốn đem lại cho khán giả một luồng gió mát lành, giúp mọi người có niềm vui khi ở nhà để bảo vệ an toàn cho người thân, gia đình và xã hội.

12 bộ phim Pháp kèm phụ đề tiếng Việt được lựa chọn từ danh mục phim của BHD, khán giả có thể xem miễn phí và không giới hạ tại hệ thống xem phim theo yêu cầu DANET tại website DANET.VN cũng như trên ứng dụng DANET tại các hệ thống FPT Play và Truyền hình FPT.

Tuyển tập 12 bộ phim mang nhiều câu chuyện và màu sắc khác nhau, thể hiện sự đa dạng và phong phú của một trong những nền điện ảnh lớn thế giới. Các bộ phim được cân nhắc lựa chọn để khán giả Việt Nam có thể trải nghiệm món quà văn hóa và giải trí trong thời gian này.

Dưới đây là nội dung chính của một số bộ phim:

LES OGRES / Yêu tinh

Bộ phim xoay quanh một gánh xiếc lưu động với những thành viên từ lâu đã coi nhau như ruột thịt. Họ vi vu khắp mọi nơi, biểu diễn những tiết mục đặc sắc, gieo rắc bao giấc mơ và cả sự hỗn loạn ở những nơi mà họ đi qua. Người ta gọi họ là những yêu tinh hay những người khổng lồ. Họ tự hào về sự kỳ dị của mình, họ sống như một bộ tộc, không hề rạch ròi giữa tình cảm gia đình với công việc, tình yêu hay tình bạn và hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống như thế. Cho đến một ngày kia, khi một thành viên trong gánh xiếc hạ sinh một đứa bé và khi một “người cũ” bất ngờ quay trở lại, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Những vết thương lòng tưởng chừng như đã rơi vào lãng quên nay lại rỉ máu...

LE GRAND JEU / Trò chơi vĩ đại

Pierre, từng là một nhà văn với những tác phẩm best-seller, chấp nhận lời đề nghị trở thành ghost-writer của Joseph - một người đàn ông đầy quyền lực trong giới chính trị nước Pháp. Joseph đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu hạ bệ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sẽ lợi dụng người kế nhiệm để đạt được mục đích của riêng mình. Pierre sớm nhận ra được rằng công việc mới này đang mang đến cho anh những hiểm họa chết người. Trong lúc đang phải đối mặt với bao hiểm nguy, Pierre rơi vào lưới tình với Laura, một nhà hoạt động chính trị trẻ tuổi. Nhưng Laura liệu có vô hại như vẻ ngoài của cô ta hay không?

co hoi tan huong 12 bo phim phap mien phi khi o nha
Cảnh trong phim "Mùa Hè của bố mẹ chúng ta". (Nguồn: TV5monde)

JUILLET AOÛT /Mùa hè của bố mẹ chúng ta

Mùa Hè đến. Laura, 14 tuổi và Joséphine, 18 tuổi sẽ dành cả tháng 7 ở miền Nam nước Pháp cùng mẹ và tháng 8 cùng bố ở vùng Bretagne. Khi những đứa trẻ tuổi teen và người lớn sống cùng nhau, thứ ta cảm nhận được không chỉ là sự ân cần, dịu dàng thầm kín họ dành cho nhau, mà còn là những xung đột nảy lửa đến từ sự khác biệt về thế hệ. Hai cô con gái đều mang trong mình những bí mật giấu kín, mọi thứ dường như đều trở nên vô cùng khó khăn và ngột ngạt...

LA RESISTANCE DE L’AIR / Xuyên thấu

Vincent, nhà vô địch bắn súng trường, sống một cuộc sống bình yên bên vợ và con gái, cho đến khi những vấn đề tài chính bắt buộc anh phải xem xét lại các kế hoạch của mình và đe dọa tới sự ổn định trong gia đình anh. Trên trường bắn súng, anh gặp gỡ Renaud, một người đàn ông quyến rũ nhưng đầy bí ẩn. Hắn hứa hẹn sẽ cho anh một lối thoát, nếu anh ký vào một hợp đồng đặc biệt. Kể từ giây phút ấy, Vincent bắt đầu chạm tới một rắc rối đầy nguy hiểm…

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS / Kỳ nghỉ Hè của Nicolas 2

Năm học đã kết thúc, nhóc Nicolas cùng gia đình đi nghỉ Hè ở biển. Nicolas nhanh chóng kết bạn với Blaise - dân địa phương, Fructueux - người thích đủ thứ, Djodjo - người Anh và không biết tiếng Pháp, Crépin thì luôn khóc lóc, và Côme lúc nào cũng muốn mình đúng và luôn căng thẳng. Đặc biệt nhất là Nicolas cũng làm quen với Isabelle - một cô bé luôn luôn nhìn Nicolas bằng đôi mắt tròn đầy lo lắng, đến nỗi cậu tin rằng bố mẹ cậu thế nào cũng muốn cậu cưới cô bé bằng được. Nhóm trẻ tụ tập, và các trò nghịch ngợm bắt đầu. Đây sẽ là một kỳ nghỉ không thể nào quên đối với tất cả mọi người…

VENDEUR / Nghề bán hàng

Serge là một trong những seller (nhân viên bán hàng) đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dụng cụ nhà bếp. Trong vòng 30 năm qua, Serge đã thâm nhập vào vô vàn những khu mua sắm và các cửa hàng bách hóa, mang lại những khoàn đầu tư khổng lồ cho những người thuê anh ta. Serge sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp, bao gồm cả bạn bè, người phụ nữ anh yêu, đứa con trai anh ít khi gặp mặt Gérald và cả sức khỏe của bản thân. Khi Gérald nhờ cha tìm cho mình một công việc để kiếm tiền sửa sang lại nội thất trong nhà hàng tương lai của mình, dù có chút dè dặt, nhưng cuối cùng Serge cũng quyết định cho con trai mình trở thành một seller.

co hoi tan huong 12 bo phim phap mien phi khi o nha
Cảnh trong phim "Lạc lối ở Paris". (Nguồn: Clairobscur.info)

PARIS PIEDS NUS / Lạc lối ở Paris

Fiona, một người trông coi thư viện trong một thị trấn nhỏ tại Canada vừa nhận được một lá thư đau khổ từ bà dì Martha, 93 tuổi sống ở Paris. Fiona vội vàng lên máy bay để tìm hiểu chuyện mất tích của dì. Trong một trận tuyết lở, Fiona gặp Dom và cô đã bị quyến rũ bởi anh chàng này. Câu chuyện thú vị và sôi động của ba người khác thường bị mất tích ở Paris.

VOIR DU PAYS / Chốn tạm dừng

Hai nữ quân nhân Aurore và Marine trở về từ chiến trường Afghanistan. Hai người sẽ dành 3 ngày nghỉ phép cùng trung đội của mình ở đảo Cyprus trong một khách sạn 5 sao như những khách du lịch bình thường, nơi họ sẽ được giúp đỡ để quên đi những ký ức về chiến tranh. Nhưng thực tế cho thấy rằng ám ảnh về bạo lực không buông tha tâm trí người ta dễ dàng đến thế…

Theo VOV