Nhiều du khách đã lựa chọn công việc hái trái cây để gia hạn thị thực tại Australia. Chàng trai người Bỉ Oliver Max Caramin, 27 tuổi, cũng có dự định này. Anh Caramin đã đăng ký làm việc cho ông chủ Bradford Clark Rosten tại một trang trại ở thị trấn Ayr.

Trên thực tế, công việc hái trái cây không hề đơn giản và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong một ngày nắng nóng 35 độ C, anh Caramin phải liên tục làm việc ngoài trời suốt nhiều giờ đồng hồ. Theo một người đồng nghiệp, anh Caramin đã gặp khó khăn nhưng phải cố gắng để đáp ứng hạn ngạch thị thực.

Du khach tu nan khi lam lao dong ‘chui’ tai Australia anh 1

Du khách người Bỉ Oliver Max Caramin, 27 tuổi. Ảnh:BBC.

Chỉ sau 3 ngày làm công việc hái trái cây, anh Oliver Max Caramin bất ngờ gục ngã vì gặp chứng căng thẳng quá độ. Đến tháng 11/2017, anh Caramin qua đời trong một bệnh viện thuộc bang Queensland, Australia.

Tòa án sơ thẩm Townsville hôm 9/10 cho biết chủ trang trại Bradford Clark Rosten đã vi phạm luật lao động khi không hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho người lao động. Ông Rosten phải nộp phạt 47.000 USD song không bị kết án hình sự.

Ngành công nghiệp hái trái cây ở Australia từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì tình trạng bóc lột, lạm dụng người lao động nước ngoài. Phần lớn nhân viên hái trái cây là khách du lịch muốn gia hạn thị thực. Họ thường mạo hiểm nhận việc ở những vùng nông thôn biệt lập, dẫn đến tình trạng bị bóc lột trong oan ức.

Theo một nghiên cứu vào năm 2017, hơn 30% lao động nước ngoài ở Australia phải nhận mức lương thấp hơn hoặc bằng một nửa mức lương tối thiểu.

Theo  Zing