Natthanan Sirisuk Thananon, 45 tuổi sống cùng Warayu, 51 tuổi như vợ chồng. Chị làm nghề bán các thiết bị điện tử, còn anh Warayu lái taxi.

Tháng 2 vừa qua chị mua một vé số và đưa cho bạn trai giữ. Kết quả ngày 7/2 cho thấy chị đã trúng giải độc đắc 12 triệu baht (8,8 tỷ đồng). Cả hai vui mừng trước vận may và cùng vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai.

Không lâu sau Warayu đi lĩnh thưởng và đưa cho Natthanan 400.000 baht để trả nợ. Nhưng sau vài ngày, nhân lúc vợ vắng nhà, người đàn ông mang theo quần áo bỏ trốn. Natthanan không thể liên lạc được với Warayu từ đó.

Chị Natthanan (giữa) nhờ cơ quan pháp luật giúp tìm ra nơi ở của bạn trai và hòa giải vụ trúng số. Ảnh: Yahoo.

Đầu tháng 6, chị cùng luật sư đến Trung tâm Tư pháp tỉnh Nonthaburi tố cáo bạn trai đã cướp đi tiền trúng số. Natthanan cho biết không ngờ người cô xem là chồng lại làm vậy với mình. Chị mong cơ quan pháp luật có thể tìm ra nơi ở của Warayu.

Luật sư cho biết, hiện tại các nhân viên của Trung tâm Tư pháp và Viện kiểm sát đã bắt đầu điều tra vụ việc. Nếu Natthanan khởi kiện, hành vi của người bạn trai sẽ bị kết vào tội tham ô, vì xổ số được người phụ nữ mua.

Tuy nhiên, Natthanan chỉ muốn hòa giải và cho bạn trai thời gian 15 ngày đến gặp mình.

Theo luật pháp và quy định có liên quan, cả hai chưa đăng ký kết hôn nhưng có xác nhận họ sống cùng nhau thì bất kể bên nào trúng xổ số, tiền trúng thưởng sẽ được chia công bằng.

Theo vnexpress