Mọi chuyện bắt đầu cách đây gần hai tháng, vô tình tôi biết tới tiền ảo. Vì dịch bệnh, không làm ăn được nhiều nên tôi vào chơi. Lúc đầu chỉ thua 60 triệu, rồi lên 100-200 triệu, cuối cùng mất trắng 400 triệu. Tôi mượn gia đình thêm 200 triệu, nói dối là làm ăn thua lỗ.

Bạn bè biết chuyện khuyên bảo nhưng tôi không nghe, cuối cùng giờ trắng tay, nợ thêm 150 triệu của bạn bè, rồi tiền mượn gia đình nữa. Tôi viết lên đây để chia sẻ với mọi người, mong những ai đang chơi hoặc chuẩn bị chơi thì nhận ra người khổ không phải các bạn mà là người thân của các bạn. Mọi người có thể chửi mắng tôi, tôi đáng phải nhận điều đó vì đã không làm tròn bổn phận người con, người chồng, người cha.

Theo vnexpress