Ảnh: Shutterstock.

Vụ việc xảy ra tại một lễ cưới tối chủ nhật tuần trước ở thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ. Chủ nhân của đám cưới là chú rể Satyendra Kumar và cô dâu Bhuletan Rai.

Khi đoàn rước dâu tới nhà gái, sau các nghi thức, chú rể cùng bạn bè lên sân khấu nhảy múa. Phía nhà trai bắn súng mừng đám cưới. Một người bạn của chú rể lấy súng và bắn nhiều phát chỉ thiên. Tuy nhiên, trong lúc cố lấy những vỏ đạn mắc kẹt bên trong, súng bị cướp cò và ba viên đạn được bắn ra. Một viên trúng vào chú rể khiến anh đổ gục xuống sàn, một viên khác trúng vào em trai của chú rể. Hai anh em lập tức được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, đạn trúng chỗ hiểm, chú rể đã không qua khỏi.

Một số địa phương tại Ấn Độ vẫn coi nghi thức bắn súng ăn mừng trong ngày cưới là cách thể hiện uy tín, sự giàu sang và sức mạnh của hai dòng họ. Gần đây, chứng kiến nhiều ca bị thương và thiệt mạng do bị bắn nhầm, cảnh sát bang Bihar đã cấm nghi thức này.

Theo vnexpress