Theo New York Post, Pamela Uba gây bất ngờ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Ireland ngày 5/9. Cô là người phụ nữ da màu đầu tiên giành vương miện trong lịch sử 74 năm của cuộc thi.

Sau đêm đăng quang, Uba nói với Ireland Times rằng chiến thắng có ý nghĩa rất lớn với bản thân cô. "Tôi thấy tự hào vì có thể chứng minh với các cô gái rằng màu da không phải là thứ quan trọng", tân Hoa hậu Ireland nói.

                                                          Pamela Uba đại diện Ireland tham dự Miss World 2021 vào cuối tháng 12. Ảnh: Getty.


Tháng 12/2021, Pamela Uba đại diện quốc gia dự thi Miss World lần thứ 70 diễn ra ở Puerto Rico. "Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc khi biết tin mình đại diện đất nước tại cuộc thi lớn như vậy. Tôi đang háo hức đợi đến ngày đó", cô chia sẻ.

Theo New York Post, người đẹp 26 tuổi đến từ Johannesburg, Nam Phi. Gia đình Uba đến Ireland tị nạn từ năm cô lên bảy tuổi. Uba là con út trong gia đình 6 người. Tân hoa hậu làm người mẫu, đồng thời là nhân viên y tế phục vụ trong đại dịch trước khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp.

Chia sẻ về trọng trách hoa hậu, Pamela Uba cho biết cô có kế hoạch dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu một Ireland đa dạng với thế giới. "Tôi là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Thật kinh khủng khi có người từng đuổi tôi về Nam Phi, trong khi bản thân làm việc chăm chỉ tại Ireland - quê hương thứ hai của mình".

Cô đồng thời công khai với truyền thông những bức thư từng gửi cho chính quyền, trong đó có đoạn: "Tất cả chúng ta đều là con người và xứng đáng nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng giống với các công dân khác".

Theo Zing