Cung điện Clarence (đại diện cho Thái tử Anh) hôm 31/3 thông báo ông Charles không còn tự cách ly, một tuần sau khi ông dương tính với nCoV. Thái tử hôm nay có bài phát biểu qua video, cho biết ông chỉ có triệu chứng nhẹ và đã bình phục, nhưng vẫn đang "cách biệt cộng đồng".

Thái tử Charles thăm bảo tàng ở London ngày 4/3. Ảnh: Reuters.

Thái tử Charles thăm bảo tàng ở London ngày 4/3. Ảnh:Reuters.

"Những gì đang diễn ra là một trải nghiệm kỳ lạ, gây chán nản và đau buồn, khi chúng ta không còn được gặp gia đình và bạn bè, cuộc sống bình thường hàng ngày bị đảo lộn", ông nói.

Thái tử cũng ca ngợi y bác sĩ và các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch dù chịu căng thẳng và rủi ro nhưng vẫn "tận tâm, hết mình vì nghĩa vụ" để khiến đất nước tự hào.

Thái tử Charles và Công nương Camilla, 72 tuổi, đang ở nhà tại Scotland. Bà Camilla âm tính với nCoV nhưng sẽ tự cách ly đến cuối tuần để đề phòng có triệu chứng.

Nữ hoàng Elizabeth, 93 tuổi, và Hoàng thân Philip, 98 tuổi, đã ở Lâu đài Windsor tại Berkshire từ ngày 19/3. Cung điện Buckingham cho biết Nữ hoàng có sức khỏe tốt.

Anh hôm nay ghi nhận thêm 563 ca tử vong, mức tăng kỷ lục kể từ đầu dịch, nâng tổng số người chết lên 2.352 trong số 29.474 ca nhiễm. Chính phủ Anh đã phong tỏa toàn quốc từ 23/3. Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, khám sức khỏe hoặc đi làm nếu đảm nhiệm những công việc đặc biệt quan trọng.

Chính quyền Anh bị đánh giá là hành động khá chậm so với các nước khác, dù là một trong những vùng dịch lớn nhất thế giới. Cả Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế nước này đều nhiễm nCoV. 

Covid-19 xuất hiện tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 880.000 người nhiễm, hơn 44.000 người tử vong và khoảng 185.000 người bình phục.

Theo vnexpress