Người phụ nữ trẻ ấy tự nhận mình là người mơ mộng. Cô lấy chồng từ lúc còn rất trẻ, cưới xong, thấy vỡ mộng về hôn nhân nên chán chồng. Gặp một người cùng ở chỗ làm việc, thấy anh chỉn chu, chăm chỉ nên đem lòng yêu mến. Chỉ sau khi cô ly hôn xong, anh ta mới nói thật với cô là anh cũng đã 1 lần kết hôn rồi. Cô chất vấn tại sao không nói từ đầu thì anh bảo cảnh nhỡ nhàng thì phải lấy chứ không yêu thương gì người đó, định chờ giải quyết xong mới nói.
Hóa ra, giữa họ đã có 1 đứa con (cháu đang ở nhà với ông bà nội, còn hai vợ chồng ra khu chế xuất làm ăn). Người vợ kia đã tìm đến cô, nói rằng: “Anh ấy yêu chị lắm nên mới định bỏ em”. Cô không thích kiểu người có mới, nới cũ nhưng anh nói anh yêu cô tha thiết nên cô tin anh. 2 người bàn bạc nhau về làm ăn xây dựng kinh tế. Sau khi anh ly hôn, họ góp vốn mở cửa hàng kinh doanh. Cô đưa anh về nhà chơi, chỉ sau 1 lần tiếp xúc, cả gia đình cô đều không tán thành cuộc tình duyên này. Anh trai cô chỉ cảm nhận được sự bất ổn ở người đàn ông đó nên khuyên cô chớ có tính chuyện lâu dài. Mẹ cô thì tinh đời hơn, bà bảo đôi mắt anh nhìn không ngay thẳng nên bà phản đối.
Cô không thể nghe theo lời khuyên của gia đình vì quá yêu anh mất rồi. 2 người bàn định chuyện cưới xin để chấm dứt mọi sự ì xèo thì lại đến lượt mẹ anh phản đối vì cô đã qua “một lần đò”. 2 bà mẹ không đồng ý cho cưới dù cô đã tự chuẩn bị đồ ăn hỏi nhưng không thuyết phục được nhà trai đến nhà gái. Chẳng muốn mang tiếng theo không về nhà trai, cô cố nài nỉ mẹ xuống nước đứng ra làm lễ cưới nhưng bà tuyên bố: “Nếu lấy nó thì đừng có về nhà này”.
Đến khi cô có thai thì 2 người phải quyết định thuê nhà ở riêng. Không đăng ký kết hôn, không cưới xin, cô lấy chồng 1 lần nữa. Tưởng rằng từ nay được mãn nguyện vì chung sống với người mình yêu thì giờ cô mới biết từ hồi đang yêu cô, anh đã có quan hệ với một cô gái trẻ hơn cô nhiều. Cô chất vấn thì anh trả lời: “Đấy chỉ là chuyện chơi bời, còn tình cảm với em mới là thật”. Cô cay đắng lắm nhưng vẫn bị vẻ đẹp trai, giọng nói ngọt ngào, tha thiết của anh làm mê muội.
Người phụ nữ ấy mệt mỏi vì mang thai, chán ngán vì ‘chồng’ lại đi cặp bồ với gái trẻ và lo lắng cho tương lai bấp bênh của mình.
Ảnh minh họa: internet
Càng ngày, cái thai trong bụng cô càng lớn dần lên, chuyện làm ăn của 2 người càng phát đạt, nhưng, tính tình anh lại càng thay đổi như một con người khác hẳn. Không còn dịu dàng, chiều chuộng cô như trước mà anh cư xử với cô như ông chủ với người làm. Trước đây, mỗi khi cô tỏ ra mệt mỏi thì anh lăng xăng chăm sóc cô cực kỳ chu đáo. Nay, anh tỏ ra khó chịu, mắng nhiếc cô là lười biếng, ỉ vào chuyện có thai để trốn việc. Trước kia, mỗi lần cô giận dỗi thì anh năn nỉ, van nài tha thiết khiến cô không thể giận lâu. Nay thì nhìn thấy mặt giận của cô, anh quát lên: “Lại xưng mặt lên đấy hả, hãm lắm!”.
Mệt mỏi vì mang thai, chán ngán vì “chồng” lại đi cặp bồ với gái trẻ, lo lắng vì tương lai bấp bênh, đau khổ vì biết không có cách gì níu giữ được chồng, hoang mang vì nếu lần này đổ vỡ nữa thì không biết đi đâu, đó là tâm trạng của cô khi gọi điện đến cho Thanh Tâm.
Nghe xong câu chuyện rất rắc rối, vòng vèo vì cô vừa khóc, vừa kể chuyện hiện tại, nhớ lại quá khứ, Thanh Tâm hiểu ra rằng tương lai của cô thật u ám. Với anh chàng đa tình, bội bạc kia thì mọi sự níu giữ đều vô ích. Hẳn anh ta đã tính toán rất kỹ khi lần khân mãi không chịu đăng ký kết hôn. Giờ thì anh ta phủi tay một cách dễ dàng.
Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam
(1900599933)