Nghệ thuật đường phố đã là một phần không thể tách rời của cuộc sống đô thị. Các nhà phê bình coi loại hình này là một trong những trào lưu nghệ thuật quan trọng nhất tại thời điểm hiện nay.

Bảo tàng nghệ thuật đường phố lớn nhất trên thế giới tại bến cảng NDSM, phía Bắc sông IJ ở thủ đô Amsterdam sẽ mở cửa đón công chúng vào mùa Hè năm 2018.




Bảo tàng vốn là cơ sở của công ty đóng tàu lớn nhất thế giới, bị giải thể năm 1979 - nơi có nhiều kho bãi, nhà hàng, khách sạn và quán bar

Ý tưởng thành lập bảo tàng xuất hiện sau khi nhà quản lý Peter Ernst Coolen tổ chức một sự kiện tại đây và các bức tranh vẽ trên panel gỗ đã để lại dấu ấn quá sâu sắc. 


Bộ sưu tập của viện bảo tàng này sẽ gồm những tác phẩm nghệ thuật đường phố đẹp nhất, bắt đầu được thu thập từ năm 2015 và có thể tiếp cận được bởi nhiều đối tượng. 

Bảo tàng sẽ cung cấp cho khách tham quan một trải nghiệm hoàn chỉnh. Ngoài các tác phẩm nghệ thuật đường phố lớn, còn có các máy chiếu 3D, các tác phẩm điêu khắc, hội thảo nhằm tạo ra một cầu nối giữa họa sĩ và khách tham quan

Nghệ sỹ nổi tiếng thế giới Eduardo Kobra người Brazil vừa vẽ chân dung Anne Frank cao 24m ở mặt tiền của bảo tàng tương lai mà thông điệp “Hãy để tôi là tôi” của nó đã được các phương tiện đại chúng truyền tải ra thế giới

Các nhà sáng lập muốn bảo tàng càng gần với đường phố nhất có thể.

Theo Thế giới và Việt Nam