leftcenterrightdel
 Anh Thư và Quốc Hưng quen nhau qua sự mai mối của bố mẹ.

Chuyện tình của cặp đôi miền Tây nên duyên nhờ bố mẹ mai mối

Cách đây 4 năm, Hồ Thị Anh Thư (25 tuổi, chủ tiệm trái cây nhập khẩu ở Bến Tre) và Dương Quốc Hưng (30 tuổi, chủ vựa rau củ ở Trà Vinh và Tiền Giang) quen nhau qua sự mai mối của bố mẹ.

Vì hai bên gia đình đều hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, có nhiều lần gặp gỡ thân mật cùng nhau nên các bậc phụ huynh hy vọng hai con có cơ hội tìm hiểu và phát triển tình cảm.

Hẹn hò khoảng một năm thì Anh Thư lên TPHCM học tập. Khó khăn về mặt khoảng cách địa lý khiến cả hai dần xa nhau rồi quyết định chia tay. Tuy nhiên, Quốc Hưng vẫn kiên trì "trồng cây si" ở quê, chờ "nửa kia" quay về để hàn gắn tình cảm.

Năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chàng trai quê Trà Vinh có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở nhà nên mạnh dạn nhắn tin cho bạn gái cũ, tìm mọi cách "cưa đổ" nàng lần nữa. Cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, Anh Thư cũng "bật đèn xanh" để cả hai có thêm cơ hội.

Sau một năm “tình cũ không rủ cũng về”, cảm thấy tình cảm đủ lớn, Anh Thư và Quốc Hưng quyết định tiến tới hôn nhân. Cặp đôi mong muốn thực hiện được nhiều dự định lớn hơn, song hành bên nhau qua những dấu mốc cuộc đời sau quãng thời gian dài xa cách.

leftcenterrightdel
Anh Thư và Quốc Hưng tổ chức đám cưới vào giữa tháng 6 vừa qua, sau thời gian “yêu lại từ đầu” đầy kỷ niệm và cảm xúc. 
leftcenterrightdel
Chú rể Quốc Hưng dẫn đoàn 12 xe đầu kéo container của gia đình tới rước dâu khiến đám cưới trở nên rộn ràng và ý nghĩa. 

Ngày 17/6/2022 vừa qua, Anh Thư và Quốc Hưng chính thức “về chung một nhà” với đám cưới rộn ràng, có sự chung vui của cả nghìn quan khách, người thân và bạn bè tới tham dự. Đặc biệt, chú rể còn “chơi lớn”, dẫn đoàn 12 xe đầu kéo container màu đỏ nổi bật, di chuyển 80km từ Trà Vinh đến nhà gái ở Bến Tre để rước dâu khiến ai nấy đều trầm trồ, thích thú.

Chi hàng trăm triệu đồng chụp ảnh cưới tại loạt điểm du lịch nổi tiếng

Mong muốn chuẩn bị cho đám cưới thêm ý nghĩa, Quốc Hưng và Anh Thư lên kế hoạch tới nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước để chụp ảnh cưới. Cặp đôi dành 10 ngày chụp hình ở các danh lam thắng cảnh, điểm check-in gây “sốt” tại 5 tỉnh thành như: thị trấn Sapa (Lào Cai), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Lạt (Lâm Đồng),...

leftcenterrightdel
Cặp đôi miền Tây chụp hình cưới ở nhiều điểm đến nổi tiếng tại Việt Nam. 

Họ mong muốn có bộ ảnh cưới thật lung linh nhất, vừa thỏa mãn sở thích du lịch, khám phá nhiều vùng miền khắp cả nước, vừa lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt thời thanh xuân.

“Với tụi mình, đám cưới là ngày quan trọng nhất cuộc đời nên khi mình ngỏ ý muốn thực hiện bộ ảnh cưới ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng thì anh ấy đồng ý ngay. Từ lúc hẹn hò, yêu nhau cho đến khi cưới, anh ấy luôn chiều chuộng, ủng hộ mọi sở thích và mong muốn của mình. Mình cũng mong muốn có bộ ảnh đặc biệt để sau này khi về già, hai vợ chồng sẽ cùng nhau hồi tưởng lại một thời tuổi trẻ đầy náo nhiệt”, Thư chia sẻ.

leftcenterrightdel
Bộ ảnh đầu tiên thực hiện tại Đà Lạt. Cả hai chọn trang phục giản dị “ton sur ton” hài hòa với bối cảnh trang trại rau đang vào mùa thu hoạch. 
leftcenterrightdel
Tùy địa điểm chụp ảnh mà Anh Thư và Quốc Hưng lại lựa chọn trang phục khác nhau, phù hợp với văn hóa truyền thống tại từng địa phương. Trong hình là bản Cát Cát thuộc xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
leftcenterrightdel
Khung cảnh núi rừng xanh biếc với những đám mây trắng trôi lững lờ đằng xa khiến bộ ảnh cưới của cặp đôi miền Tây càng thêm thi vị. 
leftcenterrightdel
Góc chụp lãng mạn bên cây cô đơn. 
leftcenterrightdel
 Cặp đôi tạo dáng hài hước ở góc check-in Best View.

Trước đám cưới một tháng, Anh Thư và Quốc Hưng di chuyển bằng máy bay tới Đà Lạt, ghé thăm loạt điểm check-in hấp dẫn như cây cô đơn,... Tại đây, cô gái Bến Tre cùng chồng thực hiện bộ ảnh “hóa thân” thành những người nông dân đi thu hoạch nông sản. 

Cuối tháng 5, cặp đôi tiếp tục bay ra Hải Phòng để lựa chọn các bộ trang phục phù hợp cho bộ ảnh cưới “trong mơ”. Hôm sau, họ cùng ê-kíp chụp hình hơn 10 người di chuyển bằng xe dịch vụ 16 chỗ lên Sapa. 

leftcenterrightdel
 Anh Thư và Quốc Hưng chụp hình cùng các em nhỏ vùng cao ở thị trấn Sapa.
leftcenterrightdel
Trong hình là góc check-in ở Best View - điểm “săn” mây nổi tiếng tại Sa Pa. 
leftcenterrightdel
 Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa cảnh biển lúc hoàng hôn đầy lãng mạn trên du thuyền 5 sao tại vịnh Hạ Long.

Tại thị trấn Sapa, Anh Thư và Quốc Hưng thực hiện bộ ảnh tại các điểm check-in được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm nơi đây như quảng trường, bản Cát Cát,... hay đỉnh Fansipan.

Việc chụp hình ở đỉnh Fansipan khiến hai vợ chồng Thư và ê-kíp gặp nhiều khó khăn, vất vả nhất vì thời tiết trên cao rất lạnh, gió thổi mạnh còn sương mù, mây giăng kín xung quanh. Leo được nửa đường thì cả đoàn phải chuyển sang đi xe điện lên trên đỉnh vì quá lạnh.

“Lỡ mua hết vé cho đoàn hơn 10 người rồi, chi phí cũng tới cả chục triệu đồng nên không ai muốn bỏ lỡ. Mọi người phải cố vượt qua cái lạnh, lên tới đỉnh nóc nhà Đông Dương để chụp hình rồi nhanh chóng di chuyển xuống dưới”, cô gái miền Tây nhớ lại kỷ niệm chụp ảnh cưới giữa tiết trời lạnh giá ở Sapa.

leftcenterrightdel
 Cặp đôi vượt qua giá lạnh trên nóc nhà Đông Dương để thực hiện bộ ảnh cưới “để đời”.
leftcenterrightdel
Cặp đôi diện trang phục Mông Cổ rực rỡ màu sắc, lưu giữ kỷ niệm ngọt ngào ở đồi Sa Pa. 

Sau 2 ngày khám phá ở Sapa, cả đoàn quay trở lại Hải Phòng và dành hai ngày chụp hình ở vịnh Hạ Long - 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Ở điểm đến nổi tiếng này, ngoài chụp những bức ảnh trong trang phục váy cưới tinh khôi, cặp đôi còn được trải nghiệm đi du thuyền 5 sao, vi vu ngắm khung cảnh biển đảo đẹp như tranh dù lúc sớm tinh mơ hay hoàng hôn.

Hơn một tuần ghé thăm và check-in ở loạt điểm du lịch hấp dẫn nhất cả nước, Anh Thư và Quốc Hưng còn vô cùng ấn tượng với văn hóa ẩm thực của từng địa phương. Ở mỗi điểm dừng chân, họ cũng tranh thủ thưởng thức các món ăn ngon, đặc sản nổi tiếng như bánh đa cua Hải Phòng, chè dừa dầm,...

Tổng chi phí cho chuyến đi dài ngày để chụp ảnh cưới của cặp đôi miền Tây hết khoảng 250 triệu đồng, bao gồm tiền chụp hình cưới 150 triệu đồng và chi phí ăn uống, đi lại cho hai vợ chồng cùng cả ekip hậu kỳ là 100 triệu đồng.

Theo vietnamnet