leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có thể, trước khi làm vợ chồng, nhiều đôi đã từng làm bạn. Tuy vậy, tình bạn sau hôn nhân lại mang một màu sắc rất khác và cũng cực kỳ quan trọng. Với những đôi có sự đồng điệu, thăng hoa trong sở thích, thấu hiểu đến tận cùng - kiểu tình cảm đạt tới cảnh giới tri âm, tri kỷ lại là một khía cạnh khác - bởi không phải cặp vợ chồng nào cũng có điều kiện làm tri kỷ của nhau. Ở đây, tôi muốn nói đến câu chuyện về sự kết nối vợ - chồng một cách hoàn toàn thoải mái, vui vẻ và tự nhiên, như 2 người bạn.

Bà chị họ của tôi có cách giữ chồng rất hay. Hễ chồng chơi môn nào, chị cũng sẽ tập chơi cho kỳ được. Không chỉ biết chơi, chị còn quyết phải chơi giỏi, sành sỏi và thấu hiểu như một dân chơi thứ thiệt. Có dạo, anh tôi ghiền đánh gôn tới mức khi rảnh rảnh đều ra sân: hết tập luyện rồi lại đi đánh độ, đánh giải ở khắp nơi (anh tôi làm kinh doanh, chỉ quản lý công việc và điều hành từ xa nên thời gian rất chủ động).

Anh đẹp trai, tài hoa, giỏi ăn nói, lại có nhiều tiền nên không ít đàn bà, con gái liếc mắt đưa tình tìm cách tiếp cận. Thấy vậy, chị cũng bắt đầu tập gôn, đưa cả 3 đứa con đi tập. Chị thuê huấn luyện viên kèm cặp và nhờ quyết tâm lẫn năng khiếu, chị tiến bộ cực nhanh.

Chỉ sau vài tháng, chị đã có thể đàng hoàng vác bộ gậy đi khắp các sân để cùng chơi với chồng, với hội vợ của các bạn chồng.

Luật chơi của gôn khá phức tạp, chị không tiếc công tìm đọc sách báo, tài liệu, nhờ trí tuệ nhân tạo dịch các chuyên trang nước ngoài để nâng cao kiến thức. Thế là từ chỗ chỉ biết ngồi im như vịt nghe sấm mỗi khi chồng và bạn bè anh bàn về gôn, nay chị tự tin góp chuyện, thậm chí nhiều chỗ còn rành rẽ hơn cả chồng.

Anh chồng thấy vợ chịu chơi và hiểu chuyện, có gì tâm đắc lại đem nói với vợ, 2 người ăn ý như một đôi bạn thân. Nhiều ông thường ngại khi dắt vợ theo cùng hội bạn, nhưng anh tôi lại rất tự hào khi những lần đi uống bia, đi đánh giải có vợ tháp tùng; bởi khi đi cùng anh, chị luôn biết cách chuyển vai rất hợp thời: lúc am hiểu như bạn gôn, lúc nhiệt tình như… bạn nhậu, lúc chu đáo như vợ hiền chăm chồng say, lúc tận tâm như tài xế khi cầm lái đưa anh về nhà.

Chị cười, bảo tôi: “Nếu chị cứ chăm chăm theo hỏi hôm nay anh đi đâu, anh làm gì, anh nghĩ gì… thì chồng chị sẽ rất bực. Nhưng khi chị làm bạn với ổng, lại có cùng sở thích, ổng tự động nói với chị, cứ như chị là chiến hữu của ổng vậy, chẳng cần phải hỏi”.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ ngày thấy các con cũng tập chơi gôn, chị tìm cớ bảo anh chơi giỏi nhất nhà thì dạy thêm cho con. Được vợ con khen, anh phổng mũi, hết lòng hướng dẫn. Những chuyến du lịch gia đình của chị giờ đây hầu hết sẽ lựa chọn các nơi có sân gôn để cả nhà có thể cùng ra sân, cùng gắn kết.

Bạn có biết chồng mình thích màu gì, thích món gì, có mơ ước gì hay không? Đã bao lâu rồi, vợ chồng bạn không nói được gì với nhau, ngoài những câu: tối nay ăn gì, đưa con đi học chưa, lương tháng này được bao nhiêu?

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng có khi nhiều người không trả lời được. Chúng ta bỏ công sức tìm hiểu, chinh phục trái tim đối phương để cưới được họ, nhưng khi về chung một nhà, ngủ chung một giường, sau một khoảng thời gian thì sự tìm tòi, thấu hiểu để chăm chút cho nhau lại bị lơ là.

Có những chuyện, chúng ta chỉ có thể kể với bạn thân, hơn là kể với chồng, với vợ. Vì bạn thân sẽ luôn lắng nghe, không phán xét, luôn biết cách chung vui và chia buồn. Nhập vai nhuần nhuyễn, biết cách làm bạn với vợ/chồng giúp đối phương có cảm giác sự gắn kết với bạn là nhu cầu tự thân của họ chứ không chỉ là trách nhiệm. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng không quá khó. Hãy thử xem, biết đâu tình yêu của bạn sẽ thêm sắc màu thú vị.

Theo phụ nữ TPHCM