Những ngày giáp tết là những ngày trời đột ngột chuyển lạnh, mưa dầm từng cơn rét buốt đến cắt da cắt thịt, cũng là những ngày đoàn thiện nguyện của chúng tôi quyết định gom góp chút quà tết đến với Nà Sliến.

leftcenterrightdel
 Đoàn di chuyển lên điểm trường Nà Sliến

Chặng đường di chuyển hơn 5 giờ đồng hồ trong mưa rét không ngăn nổi lòng nhiệt tình của các thành viên trong đoàn. Khoảng cách không xa, nhưng vì địa hình đồi núi dốc cao, mưa lạnh, đường trơn, chúng tôi cũng khá vất vả mới có thể mang hết được đồ lên trên điểm trường dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị cán bộ xã và người dân.
leftcenterrightdel
 Những cánh hoa dại mọc ven đường long lanh trong mưa bụi

Con đường đồi núi quanh co ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc và giá buốt ấy cũng chính là con đường hằng ngày các em nhỏ phải vượt qua để đi học. Dọc đường đi, chỉ có một vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác trên sườn núi.

leftcenterrightdel
 Những phần quà nho nhỏ nhưng chứa đựng trong đó là rất nhiều tình cảm được gửi đến người dân Nà Sliến, là hạnh phúc đong đầy khi yêu thương được cho đi, là niềm vui khi được sẻ chia thật nhiều
Khi chúng tôi vận chuyển được hết đồ lên điểm trường, người dân và các em nhỏ đã háo hức đứng chờ từ trước đó khá lâu. Đa số các em đều mặc rất phong phanh, có em thậm chí còn đi chân đất, đầu trần dưới cơn mưa rét căm căm.
leftcenterrightdel
 Mùa xuân nho nhỏ về bên Nà Sliến

Quà tết cho mỗi hộ là một bộ bàn ghế, chăn ấm, gạo, mì, nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo… và thêm sách vở cùng quần áo ấm cho các em nhỏ. Nhìn dòng người bê vác đồ về huyên náo cả một góc đường núi, tiếng nói chuyện, tiếng cười tươi rói như tan chảy cả giá lạnh mùa đông; ngắm các em nhỏ vui nhảy chân sáo, ríu rít như một đàn chim nhỏ mà lòng chúng tôi ai nấy đều không khỏi rộn ràng.

leftcenterrightdel
Những cành lê, cành đào đã bắt đầu nở rộ trong mưa sương giá lạnh 
Chiều xuống, mưa mỗi lúc một nặng hạt, chúng tôi xuống đồi để trở về. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt nhưng con đường dường như đã bớt xa xôi hơn, cảnh vật trong mưa cũng như long lanh một vẻ đẹp giản đơn mà hùng vĩ của núi rừng, lòng người cũng như ấm áp hơn. Ở một góc nhà kia, những cành lê, cành đào đã bắt đầu nở rộ trong mưa sương giá lạnh. Tết đã chuẩn bị về với Nà Sliến, và trong lòng mỗi người chúng tôi, xuân yêu thương cũng đã kịp nở rộ bát ngát…

Theo Thanh niên