Bức hình duy nhất về mẹ

Theo đó, câu chuyện tìm mẹ ruột của ông Nguyễn Trọng Đức (43 tuổi) hiện đang sống và làm việc tại Úc, cùng người em gái nuôi Mai Thị Trinh (41 tuổi) hiện ở Tây Ninh, khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Rưng rưng chuyện người đàn ông ở Úc tìm mẹ Việt Nam bằng một bức hình - Ảnh 1.

Ông Đức và em gái tìm mẹ ruột thông qua một bức ảnh duy nhất còn sót lại.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tâm sự với Thanh Niên, ông Đức cho biết mình và người em gái được ông Nguyễn Văn Phiến (sinh năm 1929, hiện đã mất) nhận nuôi năm 1982, từ Trung tâm Phục hồi trẻ mồ côi suy dinh dưỡng nằm trên đường Tú Xương (Q.3, TP.HCM), nay là Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật.

Thông qua giấy tờ còn được giữ lại, ông Đức sinh ngày 23.5.1980, khi vừa mới sinh nặng 3,2kg. Còn bà Trinh, cất tiếng khóc chào đời ngày 22.5.1982, nặng 2,46kg. Kể từ ngày được nhận nuôi, hai người sống trong tình yêu thương vô bờ và sự dưỡng dục chu đáo của ba nuôi tại căn nhà nằm trên đường Cư Xá Lữ Gia (P.15, Q.11).

“Thế nhưng suốt những năm tháng ấu thơ đến lúc trưởng thành, tôi chưa từng biết rằng mình là con nuôi của ba. Những ngày tháng đó, tôi chỉ không thôi thắc mắc rằng vì sao trong giấy khai sinh của mình lại không có tên mẹ. Ba cũng ậm ừ cho qua, hẳn vì ông sợ tôi biết được sự thật, và cũng sợ mất tôi”, ông Đức kể lại.

Rưng rưng chuyện người đàn ông ở Úc tìm mẹ Việt Nam bằng một bức hình - Ảnh 2.

Anh em ông Đức được ông Phiến nhận nuôi, yêu thương hết mực.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Năm 2006, bà Trinh tình cờ tìm thấy hồ sơ mình và anh trai được ba nhận nuôi. Khoảnh khắc đó, cả hai anh em họ vừa sốc, vừa hoang mang. Ông Phiến khi đó nói rằng đến một lúc thích hợp nào đó, ông sẽ kể lại cho con nghe tất cả mọi chuyện. Để ba yên tâm, họ không hỏi gì thêm đến suốt nhiều năm tháng về sau.

Từ năm 2011, ông Đức bắt đầu sang Úc làm việc và định cư. Ở đây, ông đã lập gia đình với người vợ Việt Nam, và hiện đã có 2 con trai nhỏ. Có cuộc sống ổn định ở TP.Sydney với công việc liên quan tới y tế, ông vẫn thường xuyên về Việt Nam để thăm em gái và ba nuôi. 

Năm 2018, ông Phiến mất đột ngột vì bệnh suy tim, mang đi theo bao nhiêu thắc mắc của hai con nuôi về nguồn cội, gốc gác của mình. 

Thông qua những giấy tờ nhận nuôi còn được ba ông Đức giữ lại cẩn thận, họ tìm thấy được bức hình của người phụ nữ, mà họ tin rằng đó có thể là mẹ ruột của một trong hai anh em. Bởi, một lần hỏi ba nuôi đây có phải là mẹ mình không thì ông bảo đúng. 

Hiện thông qua xét nghiệm ADN, ông Đức và bà Trinh không cùng huyết thống. Cũng từ đây, hành trình tìm mẹ của họ bắt đầu.

Rưng rưng chuyện người đàn ông ở Úc tìm mẹ Việt Nam bằng một bức hình - Ảnh 3.

Ông Đức và bà Trinh lúc nhỏ.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Suốt những năm qua, tôi đã dùng mọi cách để tìm mẹ, từ việc trở lại trung tâm ngày xưa ba đến nhận nuôi để tìm hiểu, đăng tin lên mạng xã hội suốt nhiều năm trời cũng như nhờ các chương trình tìm kiếm người thân hỗ trợ, song đến nay vẫn chưa có bất kỳ một manh mối nào. Dù biết là mọi thứ mong manh như sợi chỉ, tôi và em gái vẫn không ngừng hy vọng, vẫn không ngừng tìm kiếm", ông bày tỏ.

“Tìm mẹ đến hết cuộc đời của con”

Người đàn ông tâm sự rằng, có thời điểm ông từng hận mẹ ruột của mình, bởi đã bỏ rơi ông từ thuở lọt lòng. Và ông cũng từng có ý định sẽ không bao giờ tìm lại họ. Nhưng nay, khi đã là người ba của hai đứa con nhỏ, ông Đức thấm thía được nỗi niềm của người làm ba, làm mẹ.

Ông tin rằng, hẳn phải có một nỗi niềm, một lý do nào đó, mà gia đình ruột mới bỏ lại mình. Thời gian càng trôi qua, người con biết rằng khoảng thời gian của người sinh thành ra ông không còn nhiều. 

Ông Đức nay đã lập gia đình và sinh sống tại Úc.

“Tôi mong và tin họ vẫn còn sống, và hy vọng bằng một phép màu nào đó, mẹ đọc được những dòng này trên báo Thanh Niên, rằng: Con chỉ mong gặp lại mẹ dù chỉ một lần, để được ôm mẹ vào lòng. Thật khó để con sống, mà con không biết người sinh ra mình là ai, nguồn cội của mình ra sao. Con sẽ tìm mẹ đến hết cuộc đời của con", người đàn ông Úc rơm rớm nước mắt, bật khóc.

Còn bà Trinh thì nói khao khát lớn nhất của bà lúc này là tìm được gia đình ruột của mình. Và dù khi tìm được người phụ nữ trong ảnh, bà ấy có mẹ của bà hay anh nuôi, thì bà vẫn vô cùng hạnh phúc. Bà tin là phép màu sẽ đến khi không ai bỏ cuộc, và hành trình tìm mẹ ruột của anh em bà sẽ kéo dài đến khi nó thực sự xảy ra.

Rưng rưng chuyện người đàn ông ở Úc tìm mẹ Việt Nam bằng một bức hình - Ảnh 5.

Người đàn ông hy vọng phép màu sẽ đến với mình và em gái.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Anh Đỗ Hồng Phúc (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), chàng kiến trúc sư nổi tiếng ở TP.HCM trong việc tìm nhân thân cho người nước ngoài, đánh giá đây là một trường hợp “khó” khi tất cả các thông tin đều quá ít ỏi. Tuy nhiên, anh sẽ thử mọi cách để hỗ trợ, hy vọng phép màu sẽ đến với hai anh em họ. Anh chàng kiến trúc sư hy vọng ai có manh mối nào về trường hợp của ông Đức, vui lòng cung cấp thông tin cho anh qua số điện thoại: 0569.305.323

Theo dõi câu chuyện, tài khoản Nancy Phan bình luận: “Tui cũng là trẻ mồ côi không biết ba mẹ từ lúc sinh ra nên cơ hội tìm người thân rất mong manh. Chúc hai bạn sớm tìm được mẹ”. “Mình đã khóc khi đọc câu chuyện của hai bạn. Mong phép màu sẽ thực sự xảy ra”, nickname Hùng Phan bày tỏ.

Theo Thanh niên