Khác với những lần trước, đi với vợ chồng anh còn có cậu con trai chừng khoảng mười tuổi. Sơn bảo: "Mọi lần không dám cho đi vì cháu còn nhỏ quá, nhưng bây giờ thì đi được rồi.Với lại cũng muốn cháu hiểu về nguồn cội dân tộc".

Sơn cùng vợ và con đang định cư ở Cộng hòa Séc.Anh kể với tôi,cậu con trai của anh đang ở tuổi ưa khám phá,nhận thức về xã hội,cho nên suốt ngày bám theo bố để hỏi.Sinh ra và lớn lên ở nước bạn, nhưng cháu vẫn nói và đọc được tiếng Việt nhờ sự rèn giũa của bố mẹ.Qua những câu chuyện của anh về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng các sự tích thời Hùng Vương dựng nước,cháu hiểu và rất tự hào về "dòng máu Lạc Hồng" của mình. Ðưa con thăm Ðền Hùng đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Ðền Hùng, Sơn mong muốn con có thể cảm nhận được những truyền thuyết bằng thực tế sống động, hình thành ở con lòng thành kính và mối liên hệ máu thịt với "quê cha, đất Tổ".

Trong chuyến đi,tôi đã gặp ở đó một đoàn hướng đạo sinh võ cổ truyền Việt Nam trở về từ một nước châu Âu.Thành phần đoàn khá đa dạng, không chỉ có các thanh niên Việt kiều mà còn có nhiều bạn trẻ thuộc các nguồn gốc dân tộc khác nhau.Trưởng đoàn, một võ sư người Việt Nam sống ở nước bạn đã nhiều năm cũng thổ lộ những tình cảm và suy nghĩ giống như anh bạn Sơn của tôi khi tổ chức cuộc về nguồn để những thanh niên Việt kiều và châu Âu có thể hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử Việt Nam, nơi khởi nguồn của môn phái mà họ đang theo học.Từ lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương của dân tộc, ông muốn cho những học trò của mình thấy được ý nghĩa của tình đoàn kết cộng đồng, thấm thía và ghi sâu đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".Ở võ đường bên châu Âu, ông cũng bố trí một gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương trang trọng với tượng Quốc Tổ mô phỏng bức tượng đặt trên Bảo tàng Hùng Vương của khu vực Ðền Hùng-Phú Thọ và thường xuyên tổ chức tại đây những buổi tọa đàm, nói chuyện về văn hóa, lịch sử Việt Nam.Những năm nào không tổ chức được đoàn về nước dự Lễ hội Ðền Hùng, ông và các võ sinh đều tổ chức Lễ Giỗ Tổ với sự tham gia của khá đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống tại địa phương của nước bạn...

Gia đình của Sơn và đoàn hướng đạo sinh chỉ là số nhỏ trong hàng triệu lượt du khách trảy hội về nguồn, viếng thăm Ðền Hùng trong dịp này. Không chỉ là một lễ hội tín ngưỡng dân gian thuần túy, hàng trăm năm qua, Ðền Hùng và Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một biểu tượng văn hóa, quy tụ và cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết dân tộc và nghĩa tình đồng bào cho dù ở trong nước hay ngoài nước, dù ở miền xuôi hay miền ngược.

Theo Huy Văn/ Nhân dân điện tử