Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt Nam”, Festival Áo dài Hà Nội năm 2016 đã chính thức được khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long vào tối 14/10.


Mở đầu cho lễ khai mạc là màn múa nón minh họa cho phần thể hiện ca khúc "Hà Nội niềm tin và hy vọng" - như một sự hồi tưởng về quá khứ oai hùng của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Đây là dịp để giới thiệu đến nhân dân Thủ đô và công chúng cả nước, bạn bè quốc tế nét đẹp độc đáo của áo dài Thăng Long - Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung".

 Ngay sau lễ khai mạc, lần lượt các BST của những nghệ nhân, nhà thiết kế 3 miền Bắc-Trung-Nam đã được trình diễn, giới thiệu đến công chúng.

Các NTK đến từ ba miền đã mang đến Festival những bộ sưu tập mang đậm hồn cốt Hà Nội.

 Đó là những nét vẽ về phố tranh Bùi Xuân Phái, tranh Hàng Trống, cổng làng Hà Nội, con đường gốm sứ, phố cổ Hà Nội...

Đặc biệt, trong phần trình diễn các BST của đêm khai mạc còn có sự tham gia của cụ Sính - vợ của cố họa sỹ Bùi Xuân Phái...

 ... Cùng nhiều NSƯT, NSND của Việt Nam: Vợ chồng NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ...

NSND Minh Châu.

Qua các BST của các NTK, khán giả như chìm vào một không gian đậm chất Hà Nội với những hình ảnh thân quen được khắc họa qua tà áo dài.

Tất cả gợi lại một hình Hà Nội sâu lắng, tràn đầy cảm xúc.

 Bên cạnh đó, trong 3 ngày diễn ra chương trình từ 14 -16/10, người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế sẽ được tham gia, trải nghiệm, hòa mình vào không gian nghệ thuật thiết kế cũng như cảm nhận sự tinh tế, chau chuốt với mỗi công đoạn làm nên một tác phẩm áo dài.

Theo VOV