Ai đi qua những mùa đông lỗi hẹn
Phía bâng khuâng ngọn gió bấc giao mùa
Xao xác lòng chạm khẽ làn sương trắng
Hoa cải vàng rưng rức bến sông quê

Thuyền có về nghe mùa đông tình tự
Bến lặng thầm gửi nỗi nhớ xa xăm
Sông dạt dào trút lòng vào tiếng sóng
Thương bóng nhạn côi cút giữa mây ngàn

Gió mùa sang... tím sầu đông se sắt
Cơn mưa nào nhuộm trắng lối đi riêng
Điệp khúc buồn vọng lên từ ký ức
Trả lại người thuở vương vấn phôi phai...

Phủ dụ chiều những hanh hao vừa chớm
Nghe lá rơi giữa lối cũ hoang mờ
Em đứng đợi mùa hoa không trở lại
Thôi quay về ru nỗi nhớ ngủ yên...

Trần Thanh Thoa (baoquangbinh)

Theo Quehuongonline.vn