leftcenterrightdel
 Lúc mới yêu, mọi thứ đều đẹp trong mắt Khải (ảnh minh họa)

Ngân nhận lời cầu hôn, Khải mừng rơi nước mắt. Trong quán quen, máy lạnh, nhạc piano, cà phê thơm phức, Ngân chạm nhẹ những ngón tay trắng xinh, thon thả lên bàn tay Khải: “Em không phải là một người đòi hỏi vật chất, nhưng em muốn tổ ấm của mình sau này phải đủ đầy”.

Trong cơn say tình chếch choáng, Ngân nói gì Khải cũng thấy hợp lý. Kể cả cô ấy thẳng thắn đề cập đến chuyện kinh tế gia đình sau này: “Em muốn sau khi kết hôn, có con, mình phải có nhà. An cư mới lập nghiệp được. Con cái mình cũng không phải ra đời trong không gian tạm bợ của nhà thuê”.

Khải chăm chú lắng nghe. “Và anh thấy đấy, thành phố này mưa nắng thất thường, bụi ô nhiễm luôn ở mức độ báo động. Khi có con, mình cũng cần xe ô tô cho việc đi lại”… Và còn thêm những “phụ lục” mong muốn khác của cô ấy, như là phải có khoảng riêng cố định để gửi ngân hàng phòng khi có việc cần…

Khải nghe hết lời Ngân trong tiếng piano dìu dặt khúc nhạc đồng quê thanh bình. Buổi nói chuyện của những người yêu nhau kết thúc bằng bữa ăn nhẹ nhàng với bò nướng, rượu vang trong nhà hàng đèn vàng sang trọng mà Ngân chọn.

Khải chia sẻ chuyện của mình với Thắng - cậu bạn thân. Thắng nghe xong nhã nhặn hỏi lại: “Công việc hiện tại của Ngân là gì?”. Khải ớ ra: “Cô ấy tạm thời chưa đi làm”. Thắng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Cậu yêu cô ấy vì điều gì?”. Mắt khải long lanh trong xúc cảm của tình yêu: “Cô ấy có tâm hồn đẹp, tính tình tốt, luôn suy nghĩ mọi thứ tích cực và Ngân yêu tôi…”. Nghe những câu từ đẹp đẽ ấy, nhưng Thắng vẫn rú lên như bị ai siết cổ: “Đồ giết người, chứ yêu đương nỗi gì”.

Khải ra sức bảo vệ Ngân sau những câu từ khó nghe của Thắng, rằng Ngân cũng chỉ mong cầu cho tổ ấm chứ có phải cho cô ấy đâu. Chẳng phải đó là người phụ nữ nhìn xa trông rộng và nghiêm túc tiến xa nên mới thấu đáo như vậy sao? Nếu như người phụ nữ của mình chỉ sống ngày nào biết ngày đó mới là không an toàn chứ?

Thắng vừa là bạn, vừa như người nhà của Khải. Từ ngày cha mẹ mất, người thân thiết duy nhất của Khải là Thắng. Vậy mà bao nhiêu ngăn cản, Khải vẫn kết hôn với Ngân.

leftcenterrightdel
 Tình yêu của Khải phai nhạt dần sau những đòi hỏi quá đáng của cô vợ thích hưởng thụ (ảnh minh họa)

Khải gom góp hết số tiền tích lũy sau 7 năm đi làm, và bán cả căn nhà cũ ở quê cha mẹ để lại mới mua được căn hộ nơi thành phố để “có tiện ích đầy đủ” như ý Ngân. Khải vẫn nghĩ với sức trẻ, công việc đang ổn định, từ từ mình sẽ thực hiện được mọi mong muốn của Ngân như xe cộ, tài khoản tiết kiệm, du lịch nghỉ dưỡng những nơi sang trọng… Chẳng phải đó cũng chính là điều mà Khải muốn hướng tới?

Tuần trăng mật, Ngân nói muốn đi biển, Khải đồng ý. Anh cũng thích đến vùng biển thư giãn vài hôm. Ngày ngày ra tắm biển, ăn hải sản được người dân đánh bắt bán ngay tại bờ biển. Nhưng Ngân thì khác, cô ấy nói không thích tắm ở ngoài biển vì cảm giác không an toàn. Cô ấy muốn tắm trong hồ bơi cạnh bờ biển mới an toàn.

Nói về du lịch hình thức nghỉ dưỡng, Khải không rành. Anh sinh ra trong khó nghèo, thời sinh viên cũng chỉ đi du lịch bụi cùng với bạn bè, làm sao biết được những nơi dành cho giới thượng lưu. Nhưng Khải nghĩ, dù sao đây cũng là cơ hội để mình trải nghiệm cuộc sống giàu có hơn trước, cũng tốt.

Nhưng có một điều Khải không thể biết trước, tình cảm trong anh chẳng vẹn nguyên như thuở ban đầu. Theo thời gian, cùng với những đòi hỏi của cô vợ thích sống hưởng thụ, anh nhận ra cảm xúc lẫn sức lực của mình dần cạn kiệt đi.

Ở tuổi ngoài 30, Khải ký vào tờ đơn ly hôn, thấy mình ngớ ngẩn như một kẻ chẳng hiểu chuyện đời.

Người ủng hộ Khải chia tay với Ngân nhất là cậu bạn thân. Thắng nói, không phải Thắng ghét gì Ngân. Cô ấy tốt tính, vui vẻ, nhưng mỗi người ở mỗi tầng mây khác nhau, mà nếu khác tầng, có cố gắng gần lại rồi cũng sẽ trở về đúng vị trí của mình.

Thắng còn nói rằng sớm thôi, sẽ có người con gái khác đến. Cô ấy có thể không xinh như Ngân, nói chuyện không hay như Ngân, nhưng có đủ tình thương chân thành để sưởi ấm căn hộ lạnh lẽo suốt 3 năm này.

Cuộc đời như hành trình một chuyến tàu mà người ở lại sẽ là người phù hợp với mình nhất!

Theo phụ nữ TPHCM