leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Người yêu cũ như một bóng ma đe dọa hôn nhân là có thật. Rất nhiều lá thư của những người vợ gửi đến tôi đã vật vã với chuyện này. "Bóng ma" đó có khi là việc tình cờ dọn nhà thấy chồng mình còn giấu kỷ vật tình yêu, xem máy tính của chồng vẫn thấy những tập tin giấu rất kỹ những email xưa, ảnh chụp chung, thậm chí là cả… clip cũ.

Đau khổ vì hóa ra lấy nhau rồi nhưng anh ta vẫn lén xem lại chúng mỗi ngày. "Bóng ma" đó lại có khi hiện hình giữa đời thật khi chồng đi họp lớp gặp lại người yêu cũ và… ngoại tình với người yêu cũ. "Bóng ma" đó cũng lại có khi là cô người yêu cũ rảnh việc suốt ngày nhắn tin hay rủ chồng đi café, nhờ vả cái này cái nọ. 

Nhiều lúc, "bóng ma" ấy còn hiện hồn trên miệng mẹ chồng bằng những câu khen "Cái A người yêu cũ của thằng B tốt lắm". Nghe đầy tiếc nuối kiểu "chẳng hiểu sao thằng B lại cưới cái C này, con dâu gì mà abc, xyz".

Nhưng cũng có khi, "bóng ma" người yêu cũ lại chẳng phải từ người yêu cũ của chồng. Có một người chồng hôm trước chua chát nói với tôi: 

"Đàn bà không quên được tình cũ đâu, rồi kiểu gì họ cũng lại tìm tới nhau. Vợ tôi nói bị tình cũ "cắm sừng" và vô cùng căm ghét tình cũ, vậy mà tôi biết vợ tôi đang tái hợp tình cảm với tình cũ cơ". 

leftcenterrightdel
Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Có lẽ anh ta nói đúng, đàn ông nếu có léng phéng với người yêu cũ thì cũng là "tiếc của giời", ít khi vì còn tình xưa nghĩa cũ nhưng phụ nữ nhiều người lại rất khó quên được người yêu cũ. Tất nhiên, nếu hôn nhân của cô ấy ổn thì người yêu cũ chả có nghĩa lý gì. 

Nhưng nếu hôn nhân họ có vấn đề, rất nhiều phụ nữ sẽ nhớ ngay đến… người yêu cũ. Và so sánh. Rằng nếu hồi đó mình không chia tay anh ấy, có lẽ đời mình chẳng vập vào gã chồng tệ hại này.

Những ngày tôi trực tổng đài Tiệm May Vá Trái Tim, những cuộc điện thoại tâm sự của nhiều phụ nữ còn vương vấn tình cũ sau khi đã kết hôn cũng không ít. Thường là vậy. Khi người ta thấy hiện tại tệ hại, xu hướng là người ta sẽ tiếc rẻ quá khứ. 

Chẳng vậy mà nhạc sĩ Đức Huy hát thế này: "Những xa xưa tuyệt vời, chỉ dành cho ai sống xa hiện tại". Càng nghĩ về quá khứ, người ta càng chán ghét hiện tại, và ngược lại. Nên nhiều phụ nữ dễ lầm đường lạc lối với người yêu cũ hơn so với việc họ ngoại tình với người mới. Tất nhiên, là tôi nói đến những người phụ nữ lầm đường lạc lối.

 Cả một vùng "thời tiết xấu"

"Em chịu hết nổi rồi anh Tú ạ! Người yêu cũ của vợ em cứ mỗi khi anh ta say là lại gọi điện khóc lóc trách cứ vợ em tham bát bỏ mâm, rời bỏ anh ta để cưới em. Vấn đề là lần nào vợ em cũng nghe điện thoại và sau đó an ủi các kiểu. 

Em tức điên lên, mắng vợ thì vợ bảo em nhỏ nhen, dù gì đó cũng là quá khứ. Vợ có làm gì có lỗi với chồng đâu? Không còn yêu nhau thì vẫn là bạn bè được chứ sao?". Thực ra anh chàng này rất yêu vợ và cũng là đang ghen tuông thôi. Chứ như nhiều đàn ông gia trưởng khác thì "đừng có hòng nhé". 

Nhưng đúng là trường hợp phụ nữ như vợ bạn trai này là không hiếm đâu nhé! Nhiều phụ nữ luôn nói rằng họ không thích chồng qua lại với người yêu cũ dù chỉ là danh nghĩa bạn bè nhưng chính họ lại vẫn len lén vào FB của người yêu cũ, xem mặt vợ người yêu cũ, tìm hiểu mọi thông tin về cuộc sống người yêu cũ. 

Có một khảo sát đăng báo gần đây cho thấy, có đến 30%- 40% phụ nữ vẫn thi thoảng ngó vào FB của người yêu cũ.

Thế nên việc so sánh giữa người yêu cũ với chồng ở phụ nữ luôn cao hơn rất nhiều lần của đàn ông. Thường đàn ông dễ dàng khép lại quá khứ hơn phụ nữ. Bởi nhiều người đàn ông ham khám phá, muốn lập chiến công mới, chinh phục những đối tượng mới hơn là quay lại với người yêu cũ. Vì nếu là người yêu cũ hồi còn học phổ thông thì bây giờ cô ấy cũng già ngang mình rồi mà.

Người yêu cũ thực sự là một vùng "thời tiết xấu". Nó xấu cả khi nó là một "bóng ma" hay nó là một nhung nhớ khôn nguôi. Là còn chưa kể gặp những ông chồng ghen tuông, gia trưởng, cứ cái gì dính líu đến người yêu cũ là lại khiến các ông chồng ấy nổi ba máu sáu cơn. Vì cái cảm giác vợ mình từng yêu 1 người đàn ông khác không phải là mình. 

Phụ nữ cũng vậy thôi, nhiều người cứ nói "quá khứ là quá khứ, quan trọng là hiện tại" nhưng chẳng phụ nữ nào yên ổn nổi khi biết chồng đi họp lớp mà buổi đó có người yêu cũ của chồng cũng tham dự.

Ngay cả việc so sánh cũng làm cho "thời tiết" của hôn nhân xấu đi. Là tự so sánh mình với người yêu cũ của chồng. Nhiều phụ nữ cũng thành tủi thân nếu lỡ xem ảnh người yêu cũ của chồng lúc hiện tại xinh xắn và trẻ trung hơn… mình.

Hay cũng thành nhạy cảm nếu như tình cờ phát hiện ra sự trùng lặp nào đó (dù vô tình thôi) như "ai cũng nói em giống chị Hồng, người yêu cũ của anh Tuấn, chồng em. Nên em cay cú lắm. 

Cứ ai nhắc đến Hồng là em lại đau thắt cả tim, ấm ức và muốn khóc". Như "Em nghi ngờ chồng em đặt nickname Bông cho con gái em là tên gọi ở nhà của bạn gái cũ". Hàng tá những nghi ngờ và kết quả là hôn nhân thất điên bát đảo.

Đi qua vùng "thời tiết xấu"

Thật khó để nói quá khứ là chuyện của ngày hôm qua, không nên mang nó vào ngày hôm nay và càng không nên để ngày hôm qua thành "vùng thời tiết xấu" của ngày hôm nay. Vì mỗi người đi qua đời ta đều để lại những dấu chân nhất định. Dấu chân để lại trên cát thì sóng- gió sẽ xóa đi được. Chứ dấu chân để lại trong tim thì chẳng dễ xóa nhòa.

Tôi vẫn khuyên những bạn đọc của mình cách tốt nhất để xóa nhòa hôm qua là khiến cho ngày hôm nay thật đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn, ấn tượng hơn, tình cảm hơn. Chỉ có cách đó mới khiến cho ngày hôm nay trở nên đáng trân trọng và biến ngày hôm nay là bản chép đè lên ngày hôm qua.

Và kể cả nếu người yêu cũ của chồng vẫn ám quẻ cuộc đời của bạn thì chỉ có thể là do… bạn. Là bạn thiếu tự tin vào bản thân mình, bạn tự hạ thấp bản thân mình xuống thôi. Nếu bạn tin vào bản thân bạn, người yêu cũ của chồng sẽ chỉ là một phụ nữ như bao phụ nữ khác.

Khép lại quá khứ là cách duy nhất để chúng ta có thể trọn vẹn với hiện tại. Đừng ngoái lại sau để rồi không còn tâm trí nào nhìn về phía trước. Chúng ta không thể giống con tôm cứ đi giật lùi mãi được đâu, phỏng ạ!

Bằng nếu người yêu cũ vẫn rình rập quanh cuộc hôn nhân của bạn, hãy tiêu diệt ngay bằng việc bạn phải trở nên giá trị hơn nữa. Giá trị hơn để chồng biết cái gì đáng trân trọng hơn. Cuối cùng, tin tôi đi, người yêu cũ xét cho cùng cũng chỉ là một đoạn đường chúng ta đã đi qua. Mà cuộc đời này thì điều chúng ta quan tâm là đoạn đường chúng ta sẽ đi tới chứ, đúng không?

Phụ nữ 4.0 & 4 cái không

Là phụ nữ thì KHÔNG PHỤ THUỘC, không để mình phải phụ thuộc vào ai cả. Mỗi phụ nữ đều là một cá thể ĐỘC LẬP. Các chị em đều có QUYỀN ĐƯỢC LỰA CHỌN và hãy sử dụng quyền đó.

Là phụ nữ thì KHÔNG CAM CHỊU, đừng cam phận, cam tâm. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, hãy DÁM SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI RỰC RỠ!

Là phụ nữ thì KHÔNG ĐƯỢC QUÊN BẢN THÂN MÌNH. Đã qua rồi cái thời phụ nữ là con ông A, vợ ông B, mẹ thằng C, bà của thằng cu D. Bạn có một cái tên, bạn cũng 9 tháng 10 ngày ra đời kia mà? Bạn cũng là mong đợi của cha mẹ, ước ao của nhiều gã đàn ông và là chỗ dựa suốt đời của con bạn. Vậy nên, đừng cho phép ai được hạ thấp bạn, đối xử tệ với bạn và làm cho bạn đau khổ. Nhớ chưa, hãy THƯƠNG THÂN! Bạn xứng đáng vì giá trị của bạn!

Và cái "không" thứ 4, KHÔNG IM LẶNG! Hãy lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. Hãy nói ra nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì. Thế giới này luôn có rất nhiều đôi tai lắng nghe bạn, đôi tay trợ giúp bạn. Rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân sẵn sàng cùng bạn chiến đấu chống lại kẻ xấu với bạn. Hãy là những nàng Dê Đen mạnh mẽ khi nói với Sói: "Trên đầu ta là đôi sừng kim cương cứng rắn, dưới chân ta là bộ vó thép. Ta sẽ dùng sừng húc Sói, dùng vó thép đạp Sói". Chỉ khi bạn tin vào bản thân mình, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ!

Bạn có phải là một phụ nữ 4.0?

Hoàng Anh Tú