Chồng vô tâm, không hiểu vợ, thường xuyên nhậu nhẹt, sẵn sàng nghe lời tâm sự của những người phụ nữ khác, còn với vợ anh không bao giờ hiểu, cũng chẳng để ý tới tôi.

Tôi cố gắng sống chung với anh để con có cha nhưng giờ thật sự mệt mỏi, bữa cơm chẳng còn vui nữa. Góp nhặt hết thất vọng và sự vô tâm của chồng nên tôi quyết định ly hôn. Tôi hỏi chồng đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa, anh bảo nếu tôi muốn thì cứ ra đi, sẽ không lấy được gì đâu.

Vợ chồng tôi cùng đứng tên căn nhà nhưng vẫn nợ ngân hàng. Giờ ly hôn, bán nhà trả nợ ngân hàng thì tôi có được chia gì không? Anh bảo nhà này để lại cho con, không chia gì hết. Tôi lại muốn bán để có vốn mà bắt đầu lại rồi sẽ làm để lo cho con sau. Chia tay rồi chắc chắn anh sẽ có người khác, trong khi đó tôi đã tằn tiện bao năm qua để lo cho gia đình này, giờ ra đi lại không có gì thì quá thiệt thòi. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress