Vợ anh bỏ đi ra ngoài sống, họ ly thân được ba năm nhưng chưa hoàn thành thủ tục ly hôn. Anh nuôi bé trai học lớp hai (vợ chồng anh chỉ có một bé). Quan điểm giữa chúng tôi trước khi qua lại là không tiến đến kết hôn mà chỉ cần người bầu bạn tâm sự, chia sẻ.

Tôi mới biết có thai được bốn tuần, đã báo cho anh và đi khám bác sĩ. Anh bảo nếu tôi sinh bé thì anh sẽ cấp dưỡng và làm trách nhiệm người bố, ly hôn vợ để làm giấy khai sinh cho con. Còn việc không về chung nhà là ngay từ đầu chúng tôi đã thống nhất, anh cũng sợ lập gia đình mới, sợ tình cảm phải san sẻ thì con trai anh sẽ khổ (hồi chúng tôi là bạn anh cũng tâm sự thế).

Tôi lo lắng, sinh con ra liệu có thể chăm sóc tốt được ba đứa nhỏ và kinh tế liệu có đủ? Ngoài ra gia đình tôi, hàng xóm, đồng nghiệp và người đời sẽ bàn tán, nói ra nói vào, liệu tôi có vượt qua được? Rồi sau này con có bị bạn bè cười chê, trêu ghẹo hay không? Tôi rất rối, mong các bạn cho lời khuyên.

Theo vnexpress