Ảnh minh hoạ

 

Vợ là mối tình đầu của tôi, tôi là người thứ hai của em. Tôi luôn yêu em tha thiết, làm việc chăm chỉ, lương mỗi tháng hơn 20 triệu, bằng lương của em. Tôi cũng chia sẻ việc nhà, vậy mà em lúc nào cũng cằn nhằn, nói tôi lương thấp và chưa chịu sinh con cho tôi. Tôi nói với em rằng mình đều làm công ăn lương, nếu muốn hơn thì tính kinh doanh riêng. Em đồng ý và nói chỉ một trong hai vợ chồng kinh doanh riêng thôi. Em có bằng kinh tế nên lúc đầu để em dự tính lập công ty.

Chúng tôi mới mua nhà riêng nên trong tài khoản chỉ còn gần một tỷ, em dự định để mua xe lúc bắt đầu kinh doanh. Mọi chuyện trong kế hoạch như vậy nhưng rồi em được thăng chức làm quản lý, công ty cử đi học khoá MBA, đồng nghĩa với lương em cao hơn nhiều. Vì vậy em nói tôi hãy lập công ty làm riêng, em sẽ cùng hỗ trợ, có công ty rồi mới có con để sau này có của ăn của để cho con. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng đang phân vân không biết có nên dừng công việc IT hiện tại với mức lương khá ổn không. Tôi không muốn em giận, mỗi lần chúng tôi gần nhau là tôi có thể làm tất cả vì em. Em mà giận là tôi thấy em bỏ lơ cho đến khi tôi nổi nóng. Tôi chỉ sợ mình không làm được kinh doanh. Tôi phải nên làm sao?

Theo vnexpress