Ảnh minh hoạ

 

Một vấn đề tôi trăn trở và suy nghĩ mấy tháng nay, tìm đủ mọi cách mà vẫn chưa giải quyết được, đó là chuyện nuôi dạy con trong giai đoạn tuổi dậy thì. Hai con năm trước vẫn rất ngoan và nghe lời mẹ, mấy tháng gần đây tôi nói gì các cháu cứ cãi lại, không nghe lời hoặc mẹ đang nói không nghe, cáu gắt và bỏ đi. Thậm chí nhiều lần các cháu còn lớn tiếng nói lại mẹ, dù tôi chỉ hướng dẫn con làm việc nhà, dọn dẹp phòng ở. Tôi nói trên tinh thần xây dựng, hướng dẫn con chứ không phải áp đặt hay la mắng.

Cháu trai tôi có những suy nghĩ rất kỳ cục. Ví dụ như con không cần mẹ nuôi, có thể tự sống và làm nhiều việc vĩ đại hơn, mấy việc lặt vặt trong nhà không xứng tầm của con. Con tự đi mua quần áo mà không ra thể thống gì, luôn khác biệt với người xung quanh, dép thì chiếc đỏ chiếc xanh. Quần áo đồng phục ở trường mua về con đi cắt sửa lại toàn bộ vì cho rằng quê mùa, nhà trường không cho mặc thì con lại phản ứng. Rất nhiều vấn đề đề khác mà tôi đau đầu, mỗi lần nói là con bỏ đi, không hợp tác. Mong mọi người cùng chia sẻ.

Theo vnexpress