Tháng trước tôi về nhà anh ra mắt. Mọi người trong nhà rất vui vì đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về nhà. Gia đình cũng muốn tôi sớm kết hôn. Khi bàn đến chuyện cưới xin, nhà tôi chỉ có mình tôi, nhà anh chỉ có anh là con trai, mẹ tôi muốn vợ chồng ở qua lại cả hai bên. Nhà anh không đồng ý, mẹ anh bảo ở hai bên như thế rất vất vả.

Điều này làm tôi rất buồn. Chúng tôi yêu và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, anh bù trừ cho nhiều điểm thiếu sót của tôi, tôi từng nghĩ đây là bến đỗ của mình. Lần này gia đình hai bên nói chuyện khá căng thẳng làm tôi rối bời. Tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề này? Chúng tôi ở quê, các mẹ và các bác đặt nặng nhiều vấn đề nên chưa tìm được hướng giải quyết ổn thỏa, mong các bạn tư vấn giúp.

Theo vnexpress