leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tôi 20 tuổi, quen anh ba năm. Bạn gái cũ anh sinh con xong bỏ đi đến giờ không quay về. Chúng tôi lẽ ra có hai đứa con nhưng nhà tôi bắt bỏ một lần và một lần bị hư thai. Tôi và anh chưa cưới nhưng ra thuê trọ sống riêng, khi biết tin tôi bị vậy cả hai nhà đều không quan tâm. Nhà anh đuổi tôi khỏi nhà vì sợ xui xẻo, lúc tôi ở bệnh viện cũng không ai lên thăm.

Hiện tại tôi cảm thấy không đủ kinh tế để lo cho cuộc sống dù đã đi làm, anh cũng thờ ơ khi tôi gặp nạn. Nhà anh chỉ thương người bạn gái cũ kia, chưa bao giờ nhìn nhận tôi, thậm chí còn khinh thường tôi. Tôi tính ra nước ngoài để quên mọi chuyện nhưng sợ sau này không thể sinh con, tội lỗi cả đời. Anh còn thương tôi nên cãi lời cha mẹ ra riêng với tôi. Tôi sợ sau này con mình sẽ không có hai bên họ hàng, đám cưới cũng không suôn sẻ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress