Ảnh minh hoạ

 

Ngày mới cưới, anh nói làm ăn thua lỗ nên phải đi vay để tổ chức. Vậy là tiền cưới chúng tôi gom lại hết, còn vay thêm 25 triệu, được khoảng 70 triệu để anh trả nợ. Được 3 năm, tôi sinh được một con thì anh lại lấy xe máy mang đi cắm. Tôi thực sự sốc vì biết anh thích chơi lô đề, phải mang tiền đi chuộc xe và trả tiền ngân hàng, tổng hết khoảng 100 triệu. Anh cùng mẹ chồng tới xin tha thứ, anh quỳ xuống trước tôi và bố mẹ tôi, hứa sẽ không tái phạm nữa. Tôi chấp nhận.

4 năm trước, hai bé sau được 2 tuổi, tôi vừa mổ ở bệnh viện về thì anh bị tai nạn xe máy. Khi dọn dẹp đồ đạc của anh, tôi thấy hai hợp đồng vay ngân hàng, tổng 100 triệu, hóa ra anh không bỏ lô đề. Trong điện thoại anh có tin nhắn nhớ nhung với người yêu cũ. Tôi đau khổ vì nhiều vấn đề cùng lúc. Anh bị chấn thương sọ não nặng, đến giờ nhận thức hạn chế, cả ngày chỉ ăn, ngủ và chửi thề; đang sống với mẹ chồng 75 tuổi bằng tiền bà tiết kiệm và được anh hai thỉnh thoảng gửi cho. Tiền viện phí anh điều trị tôi chỉ góp một phần nhỏ, còn lại là anh hai giúp đỡ (anh sống trong Sài Gòn). Chồng tôi còn có hai anh nữa nhưng kinh tế bình thường.

Tôi giờ sống bên ngoại và một mình nuôi 3 con; hàng tuần có về giúp anh vệ sinh, tắm rửa và mua thuốc động kinh định kỳ cho anh. Anh như vậy đã 4 năm và không tiến triển hơn, bác sĩ nói được vậy là tốt lắm rồi. Tôi thấy cô đơn, muốn có bạn trai để yêu và được yêu, nên làm sao?

Theo vnexpress