Chị Hạnh Dung ơi,

Người yêu em thường khen một bạn gái trong nhóm tụi em là xinh. Mà anh khen đi khen lại nhiều lần, thậm chí còn nói bạn ấy vừa xinh, vừa biết cư xử, vừa duyên dáng, sang trọng.

Nếu anh khen bạn một hai lần thì em còn chấp nhận được, chứ cứ nói hoài, em rất khó chịu. Gần đây, em còn phát hiện anh chụp hình trộm bạn ấy nhiều lần. Khi em hỏi thì anh bảo tại thấy cô ấy đẹp, như cái hoa đẹp thì ngắm và muốn chụp hình thôi.

Anh ấy nói em ích kỷ, nhỏ nhen. Còn bảo em rằng cô ấy đi đâu cũng được mọi người ngắm nhìn, thì việc anh ấy nhìn cũng chẳng có gì lạ.

Sắp tới, nhóm tụi em tính tổ chức đi chơi chung, nhưng tình cảnh này em không muốn đi nữa, vì biết là anh ấy lại chỉ ngắm nhìn bạn gái kia. Em nói em không đi, thì anh ấy tuyên bố vẫn đi.

Có phải người yêu thầm yêu bạn em, nhưng vì cô ấy có quá nhiều người theo đuổi, và đặt tiêu chuẩn khá cao, anh không với tới nên mới đành chọn em không? Em có nên tiếp tục yêu anh hay là nên chia tay, chứ cứ kiểu này em thấy khó chịu lắm chị ạ.

Minh Thư

 

Em Minh Thư thân mến,

Không biết em có cả nghĩ và cả... ghen không? Chứ suy luận ra thì Hạnh Dung chỉ nghĩ rằng người yêu em hơi... vô tâm, thiếu tinh tế trong cư xử. Chứ nếu anh chàng nào manh tâm phản bội, tìm cách "cua" người con gái khác ngay trong nhóm bạn chung của hai người, thì chắc sẽ không dại gì mà "lạy ông tôi ở bụi này" như thế đâu.

Có lẽ bạn gái em không chỉ xinh đẹp mà còn duyên dáng nữa. Những cô gái duyên dáng thường hay thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đàn ông thường rất thích nhìn phụ nữ đẹp. Nhiều khi đó chỉ là sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một bông hoa mà thôi.

Có nhiều phụ nữ chấp nhận được chuyện người yêu hay chồng mình ngắm gái đẹp, coi đó là chuyện bình thường. Cũng có người khó chịu, không chấp nhận được, nên đi ra ngoài là thường cãi vã, khó chịu với nhau.

Chia tay nhau vì người yêu thích nhìn phụ nữ đẹp, Hạnh Dung nghĩ là không nhiều, nhưng chắc cũng có, nhất là khi người đàn ông biết người phụ nữ của mình không thích, nhưng vẫn cứ làm, không kìm chế được bản năng, thậm chí có khi còn nhìn nhiều hơn để... trêu tức bạn gái, thể hiện quyền tự do của mình...

Trong trường hợp của em, điều quan trọng là em hãy tự khẳng định những điểm mạnh của mình, những điểm làm cho người yêu chọn em, và phát huy điều đó. Học được gì từ lời khen của bạn trai dành cho cô gái kia thì học, để nâng cao mình lên hơn nữa.

Em cũng có thể nói thẳng thắn với người yêu điều em không thích. Thừa nhận rằng đó là điểm yếu của mình và mong người yêu thay đổi để cả hai được vui vẻ nhẹ nhàng bên cạnh nhau.

Nếu thật sự yêu em và tinh tế, chàng trai của em phải biết mình nên làm gì. Còn nếu anh ta phớt lờ em, hay thậm chí còn trêu tức em, thì em nên xem lại để có thể chắc chắn hơn về tình cảm mà người ấy dành cho em.

Theo phụ nữ TPHCM