Lý do vợ chồng ly thân là anh có người khác và có con riêng, hơn nữa anh nói không có tình cảm với tôi. Mẹ con tôi ra đi từng ấy năm, mình tôi nuôi con, anh không hề hỏi han, chu cấp. Ông bà nội bình thường không điện thoại hỏi han gì cháu, lâu lâu dịp lễ tết tôi đưa cháu về thăm ông bà.

Tôi cứ ngày qua ngày đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Mới đây ông bà nội điện thoại ngỏ ý muốn mẹ con tôi về đó, đầu tư cửa hàng cho tôi kinh doanh, trong khi đó 7 năm qua mối quan hệ giữa tôi và gia đình bên nội không được gắn kết lắm. Giờ tôi rất bối rối, không biết phải làm sao. Có nên về nhà nội để có cơ hội hay chấp nhận cuộc sống đi làm thuê như hiện tại nhưng không phải phụ thuộc, mang ơn ai? Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Theo vnexpress