Ảnh minh hoạ

Tôi kết bạn và được em đồng ý nói chuyện. Từ lần hẹn gặp đầu tiên đến nay gần 3 tháng, em đồng ý đi chơi riêng với tôi nhiều lần và cho tôi đến nhà chơi, gặp ba mẹ em. Ba mẹ em cũng mến tôi.

Valentine vừa rồi em đồng ý đi chơi với tôi và nhận quà, em rất thích món quà ấy. Tôi bày tỏ tình cảm, em nói cũng mến tôi, thấy tôi là người tốt, hiền lành, có điều thời gian hơn 2 tháng quá ngắn để em chấp nhận tôi, kêu tôi cho thêm thời gian. Tôi nghĩ Valentine con gái mà chấp nhận đi chơi và nhận quà là chấp nhận làm người yêu rồi, còn em lại chưa đồng ý.

Tôi thật sự thương em nên chấp nhận chờ đợi, vậy mà thấy có vẻ em không quan tâm đến tôi. Em chưa từng nhắn tin trước cho tôi, toàn tôi chủ động nhắn và gọi điện. Tôi thật sự không hiểu em đang nghĩ gì, có muốn tìm hiểu tôi không? Tôi thấy hai đứa cũng lớn, nên xác định nghiêm túc, em lại hững hờ quá. Tôi có nôn nóng quá không? Xin quý độc giả hãy tư vấn cho tôi. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress