Thứ sáu, ngày 17-05-2024, 06:52 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Tôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
Sau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
Đôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
Dù cả hai khá hợp trong “chuyện ấy” nhưng cô gái vẫn quyết định chia tay mối tình 3 năm vì lo sợ lấy chồng thấp, sau này con cái sẽ “nấm lùn” theo.
Tôi gục ngã khi biết được sự thật chồng đã đi đâu suốt mấy ngày qua.
Tình dục có nhất thiết phải đi đôi với tình yêu? Chuyện tình dục không có tình yêu (ví dụ như tình một đêm) thì đã sao?
Lâu nay trong nhà có mâu thuẫn, anh đều xuống nước xin lỗi vợ. Nhưng lần này thì khác, đã hơn 3 ngày anh vẫn lạnh như băng.
Cô hay đè bẹp đối phương khi so sánh lương bổng, khoe cấp độ thăng tiến, so hàng hiệu mặc trên người, kể chuyện người này ngưỡng mộ tài năng cô, người kia mê đắm nhan sắc cô.
Cuộc sống mà cứ triền miên trong hận thù, trách móc, nhai đi nhai lại quá khứ như một sự hành hạ nhau, thì thà chia tay sớm cho khỏe.
Chuyện này cần một quá trình, mà bước đi đầu tiên phải khởi phát từ sự thấu hiểu và yêu thương của em.
Bác sĩ chỉ cách kiểm soát huyết áp cao
Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu tăng cường kết nối với phụ nữ toàn thế giới
Phần thưởng bất ngờ cho người tuổi 50 siêng tập thể dục
Sinh viên Trung Quốc 'chuyển hướng' du học
7 tiếng sau khi sinh con, bà mẹ bảo vệ luận án tiến sĩ
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam