Trước đây lúc nào tôi cũng là nàng dâu xinh đẹp và đảm đang nhất trong số bốn người, tính cách xởi lởi, hòa đồng, được cả họ nhà chồng yêu quý. Nhiều em gái bên chồng khen tôi xinh nhất, sướng nhất anh hai rồi. Tôi còn nấu ăn rất ngon, bày biện đẹp, mỗi lần đăng lên mạng xã hội nhận được nhiều lời khen ngợi. Tôi không nói ra nhưng cũng lấy làm tự hào lắm, ai chẳng thích mình có giá trị bên nhà chồng. Tôi đối nội đối ngoại tốt, hiếu thuận với nội ngoại. Vậy mà từ khi chú út cưới vợ, tôi không còn là người đẹp nhất.

Tôi hơn em dâu bốn tuổi, em trẻ hơn tôi, giờ là nàng dâu xinh nhất trong năm chị em dâu. Tôi thấy em không đảm đang bếp núc như mình. Em vụng, nấu nướng kém lại chậm, thế nhưng rất được lòng mọi người vì mặt đẹp và tính tình vui vẻ. Tôi không vui khi ai đó khen vợ chồng chú út đẹp đôi, trông chú út đẹp trai như tài tử và tốt tính. Tự nhiên tôi buồn và không còn muốn đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội nữa. Trước đây tôi rất thích được gắn thẻ vào các ảnh gia đình chồng vì bản thân luôn nổi bật nhất, giờ so với em dâu út thì tôi già và mập hơn nhiều. Em dâu sinh xong vẫn gầy, còn tôi lại phát tướng, ngoài ra em còn sinh được con trai. Em nói kiểu giả tạo là thích con gái lắm, để sau canh con gái, đó là vì em có con trai rồi nên mới nói như thế. Nhìn em dâu út tôi lại tự ti dù bản thân hơn hẳn về khoản đảm đang, chu toàn. Tôi biết sẽ nhiều người nói tôi vô lý nhưng chẳng thể chia sẻ được với ai nên viết lên đây để đỡ buồn lòng. Có ai hiểu được nỗi lòng của tôi không?

Theo vnexpress