leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi 29 tuổi, chồng hơn 5 tuổi. Ba năm đầu sau sinh, ba mẹ ruột chăm sóc mẹ con tôi chu đáo vì bên nội không nhờ cậy được ai (mẹ chồng mất sớm). Ba tôi không muốn anh cực nên dặn anh cứ yên tâm ở cách đó 12 km để đi làm, cuối tuần về thăm con là được. Mọi chuyện chăm sóc con từ nhỏ đến lớn đều do tôi làm vì chồng tôi ít chịu khó, không thích ồn ào, rất sợ dơ. Giờ con tôi sắp vào lớp một, hàng tháng anh chỉ đưa bé đi học, đưa tôi 10 triệu đồng để chi tiêu gia đình và lo cho con.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên tôi chỉ chọn làm việc ở một công ty nhỏ với mức lương tháng chưa đầy 18 triệu đồng, ít định hướng phát triển, giờ giấc thoải mái để tiện chăm sóc con hàng ngày. Tôi để chồng cống hiến cho công việc hết sức có thể, giờ anh làm văn phòng, lương tháng gần 70 triệu đồng. Gần đây anh hay thể hiện sự thiếu tôn trọng những công sức và sự hy sinh của tôi. Anh khinh kiến thức tôi thấp. Có thể anh làm ra nhiều tiền nên luôn miệng kể và tỏ vẻ ngưỡng mộ, yêu thích những người bạn, đồng nghiệp nữ làm nhiều tiền; không thích phụ nữ yếu tài chính, không đi làm công sở, chỉ biết tề gia nội trợ. Điều đó làm tôi rất tự ái và buồn.

Tôi ưu tiên việc chăm sóc gia đình có đáng bị hạ thấp bản thân và chịu tổn thương từ những lời nói của chồng?

Theo vnexpress