Cưới xong chúng tôi ở Sài Gòn, sau đó tôi chuyển nhà về Đồng Nai quê mình ở, mâu thuẫn từ đây càng nhiều hơn. Vợ không chịu về, kiếm mọi lý do để lên lại Sài Gòn. Đỉnh điểm là vợ đòi ba mẹ sang tên nhà đất cho tôi. Ba mẹ tôi không chịu, bảo sau này sẽ sang. Từ lúc đó vợ luôn bực tức với ba mẹ chồng, gọi điện thoại cãi tay đôi với họ, đòi lên Sài Gòn ở lại. Vì thương con, tôi chấp nhận lên lại Sài Gòn thuê nhà để ở với vợ con nhưng ngọn lửa gia đình luôn âm ỉ.

Vợ rất hận ba mẹ chồng. Đợt vừa rồi mẹ gọi điện thoại bảo rằng vợ nói không tốt về em trai tôi. Tôi hỏi vợ sao lại nói như thế, cô ấy gào lên là không có và thách thức, chửi bới mẹ chồng không ra gì. Tôi quá bực mình nên tát vợ hai cái dù trước giờ chưa bao giờ đánh vợ. Vợ thấy tôi đánh thế thì thách thức, gọi điện, nhắn tin chửi bới em trai tôi. Hiện tại tôi chuyển ra ngoài ở, trước khi đi để lại một bức thư xin lỗi. Sau đó vợ nhắn tin tuyệt tình, cấm không cho tôi gặp con, nói không tha thứ vì tôi đã nghe gia đình và đánh vợ. Tôi phải làm sao, tiếp tục trở về xin lỗi vợ rồi làm hòa hay cứ im lặng? Xin mọi người cho ý kiếm, cảm ơn nhiều.

Theo vnexpress