Tôi là chủ shop dưới Sài Gòn. Trước khi quen em tôi đã có một quán nhỏ, thu nhập mỗi tháng tầm 30-40 triệu đồng. Vợ làm ngân hàng, lương 7-10 triệu đồng. Sau khi cưới, tôi phát triển lên ba cửa hàng, thu nhập tầm 100 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không quan tâm lương của vợ, hàng tháng đưa vợ 30 triệu đồng để chi tiêu gia đình.

Vợ chồng tôi chưa có em bé, đang kế hoạch. Em trai vợ học đại học, tôi lo hết không cần em trả lại.

Tết vừa rồi tôi gửi về bên nội 50 triệu đồng và bên ngoại 30 triệu đồng, lý do là kinh tế nhà ngoại khá hơn nhà tôi, với lại ba mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn. Mỗi tháng, tôi đều gửi hai bên nội ngoại mỗi bên năm triệu đồng. Từ sau Tết, vợ luôn tỏ thái độ không hài lòng. Em bảo ba mẹ nào cũng là ba mẹ. Tôi không biết như vậy có đúng không mong quý độc giả chia sẻ.

Theo vnexpress