Tôi 30 tuổi, lập gia đình được hai năm. Không may vợ bị lừa, người vay trốn mất, vợ phải gồng lãi nửa năm và số tiền đã lên con số 500 triệu. Khi tôi biết chuyện đã quá muộn, rất giận vợ vì giấu trong suốt thời gian qua nhưng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm vì lúc đó tôi biết tin vợ mang thai. Thực sự đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi không biết phải làm gì, đành chọn cách đứng ra trả nợ thay để con cái được sinh ra an toàn, cũng muốn giữ hạnh phúc gia đình vì con. Biết vợ sai nhưng nghĩ lại thì cuộc đời ai cũng có lúc sai lầm, đi sai hướng, vì thế tôi muốn cho vợ cơ hội để làm lại cuộc đời. Ông trời không tuyệt đường sống của ai thì sao mình không cho vợ cơ hội.

Nhà vợ hoàn toàn cự tuyệt, không muốn giúp đỡ hay hỗ trợ tôi trong việc trả nợ, thậm chí từ mặt vợ tôi và luôn gây áp lực. Tôi đã cố gắng thương lượng các chủ nợ để chỉ phải trả nợ gốc, thế nhưng hàng tháng phải trả số tiền vượt quá lương mà tôi kiếm được trong khi phải chăm sóc vợ bầu bì. Thực sự nhiều lúc cảm thấy cuộc sống quá bế tắc khi không nhờ cậy được ai, phải tự gồng gánh. Công việc áp lực cộng thêm chuyện gia đình khiến tôi gần như không biết khái niệm ngày nghỉ, giờ giấc. Tôi là quản lý bộ phận quảng cáo online ở một công ty, làm sao để thoát khỏi cảnh nợ nần này?

Theo vnexpress