Những ngày giữa tháng 11, đoàn khách Việt có chuyến du lịch khám phá Fukushima (Nhật Bản). Thời điểm đoàn chọn khởi hành được dự đoán là thời điểm ngắm mùa thu đẹp nhất trong năm. Tuy nhiên, vùng đất này đã "ưu ái" cho đoàn khách Việt thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên từ thu sang đông với lá vàng, lá đỏ rợp cả vùng trời đến tuyết rơi trắng xóa.

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 1.

Tỉnh Fukushima là cửa ngõ phía nam của vùng Tohuku. Từ khu vực Tokyo tới tỉnh Fukushima, du khách có thể di chuyển bằng "tàu viên đạn" Shinkansen trong 90 phút hoặc các đường cao tốc trong khoảng 3 giờ

Vũ Phượng

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 2.

Fukushima được chia thành 3 vùng chính là: Aizu, Nakadori và Hamadori với khí hậu và đặc điểm cư dân các vùng cũng khác nhau. Và đây chính là yếu tố làm nên những trải nghiệm đặc biệt của đoàn khách Việt trong chuyến đi

Vũ Phượng

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 3.

Trên đường di chuyển từ TP.Fukushima dọc theo đèo Tsuchiyu đến thánh địa Drift Ebisu Circuit - được ví như kinh đô của Drift (kỹ thuật lái xe trượt bánh sau), đoàn khách Việt ngỡ ngàng vì xa xa tuyết phủ trắng trên đỉnh núi. Trước mắt, lá vàng, lá đỏ của mùa thu vẫn đang bao phủ tạo nên khung cảnh chuyển mùa đẹp mơ màng

Vũ Phượng

Ngỡ ngàng khi cảnh quan dọc đường đi từ thánh địa Drift về Inawashiro tuyết phủ trắng xóa 2 bên đường. Dù nắng đã bắt đầu lên, nhưng đoàn chúng tôi vẫn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi này

Vũ Phượng

Fukushima còn được biết đến với tên gọi "hòn đảo của sự hạnh phúc" và là tỉnh có diện tích lớn thứ ba ở Nhật Bản chỉ sau Hokkaido và Iwate. Với khí hậu khác nhau của 3 vùng trong cùng 1 tỉnh, khách Việt cũng được trải nghiệm ngắm lá đỏ và ngắm tuyết rơi trong cùng 1 ngày

Vũ Phượng

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 6.

Tuyết phủ trắng trên những cành cây lá đỏ khiến khách Việt say đắm

Vũ Phượng

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 8.

Hồ Inawashiro là hồ nước ngọt lớn thứ tư ở Nhật Bản có diện tích khoảng 103 km vuông, sâu khoảng 93 m. Bên bờ hồ là đàn vịt trời di cư tạo nên khung cảnh yên bình

Thanh Cường

Đi Fukushima ngắm mùa thu lá đỏ, khách Việt bất ngờ thấy tuyết rơi - Ảnh 9.

Tuyến đường sắt Tadami dài 135 km nối liền thị trấn Aizu Wakamatsu (tỉnh Fukushima) với Koide (tỉnh Niigata). Từ vị trí này trong cả 4 mùa, du khách có thể ngắm đoàn tàu di chuyển với cảnh sắc tuyệt đẹp.

Vũ Phượng

Ông Azuma Yoshihiro, Cục trưởng Cục Giao lưu du lịch tỉnh Fukushima cho biết, thị trường Việt Nam là một trong những thị trường mục tiêu mà tỉnh hướng đến. Nhằm thu hút đông đảo khách du lịch đến tỉnh, hằng năm tỉnh đều đưa ra các chính sách hỗ trợ dành cho các công ty du lịch và hỗ trợ cho các chuyến charter.

"Để nhiều người Việt Nam biết đến Fukushima – Hòn đảo của sự hạnh phúc, chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện tại Việt Nam nhằm gia tăng độ nhận biết về tỉnh với người Việt Nam. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức 2 sự kiện tại Hà Nội và TP.HCM để đưa cái tên Fukushima đến gần với người Việt hơn nữa", ông Azuma Yoshihiro chia sẻ.

Theo Thanh niên