Tương truyền, ông già Tuyết sống trên núi Korvatunturi, nằm phía đông Lapland. Ngọn núi này mang hình dáng giống cái tai nên ông già Noel có thể lắng nghe được mọi mong ước của trẻ em trên khắp thế giới.

Vào đêm 24/12, ông già Noel sẽ cùng bầy tuần lộc của mình đi khắp thế giới để phát quà cho các em nhỏ. Ông thường chui qua ống khói và bỏ quà vào những chiếc bít tất của trẻ em.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyệt đẹp về vùng đất Lapland:

Hàng năm, ông già Tuyết nhận được rất nhiều thư từ trẻ em trên khắp thế giới. (Ảnh: Visit Finland)

Đến Giáng sinh, ông già Tuyết sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình với cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo
 để mang quà và đồ chơi cho trẻ em khắp thế giới. (Ảnh: VisitFinland)

Bình minh tuyệt đẹp ở quê hương của ông già Tuyết. (Ảnh: Bored Panda) 

Tuần lộc là loài động vật được nuôi phổ biến ở Lapland. (Ảnh: Bored Panda)

Một chú chó chơi đùa với tuyết dưới ánh nắng mặt trời. (Ảnh: Bored Panda)

Lapland trắng xóa khi chụp từ trên cao. (Ảnh: Bored Panda)

Khi đến Lapland du khách có thể tham gia các tour thăm quan, di chuyển bằng tuần lộc. (Ảnh: Bored Panda)

Theo truyền thuyết, 9 con tuần lộc có thể bay vì ông già Noel cho ăn bột ngô và yến mạch thần kỳ. (Ảnh: Bored Panda)

Những dải cực quang tuyệt đẹp xuất hiện vào ban đêm ở Lapland. (Ảnh: Bored Panda)

Ban đầu cỗ xe bay của ông già Noel gồm có 8 chú tuần lộc, xếp thành 2 hàng. Sau đó, con số tăng lên 9 vì ông già Noel phát hiện một chú tuần lộc có chiếc mũi phát sáng và chọn chú dẫn đầu đoàn xe kéo của mình. (Ảnh: Bored Panda)

Lapland là điểm đến tuyệt vời cho dịp Giáng sinh với tuyết phủ trắng mọi thứ xung quanh. (Ảnh: Bored Panda)

Lapland chiếm 1/3 diện tích đất liền của Phần Lan, bao quanh là Thụy Điển, Na Uy và Nga. (Ảnh: Bored Panda).

Theo phapluatplus.vn