Nhà thờ bằng cây của Barry Cox

Ông đã mất 4 năm để tạo ra ngôi nhà thờ nhỏ độc đáo trên mảnh đất rộng 1,2ha,gần hạt Cambridge của mình. Trước đó, Barry Cox đã dành nhiều năm đi du lịch châu Âu và châu Mỹ, chủ yếu bằng xe mô tô, để nghiên cứu về kiến trúc nhà thờ.

“Tôi bắt đầu tạo mặt bằng vào tháng 4/2011 và dựng các khung sắt, vẽ phác thảo dựa trên tất cả những nghiên cứu về nhà thờ mà tôi thực hiện trong những năm qua. Tôi muốn mái và các bức tường phải thực sự độc đáo”, Barry Cox trả lời trang Stuff.

Để giữ cho nhà thờ luôn xinh đẹp, Barry cho biết, cứ 6 tuần một lần hoặc ngay sau khi có mưa to, gió lớn, ông lại tỉa cây cối. Dù vậy, bất kể thời tiết như thế nào, nhiều cặp đôi vẫn tới đây tổ chức đám cưới.

“Chúng tôi không thuộc về một tôn giáo nào cả, nhưng nhà thờ cây đem đến cho lễ cưới của chúng tôi cảm giác tôn kính theo một cách tự nhiên và thoải mái”, Donna Signal - một người bạn của Barry trả lời Stuff..

Theo Thế giới và Việt Nam