Theo Yonhap News, ngày 12/3, trong phiên xử Yoo Seung Joon (còn gọi Steve Yoo, người Mỹ, gốc Hàn) kiện Tổng lãnh sự quán Hàn tại Los Angeles (Mỹ) vì từ chối cấp visa, Tòa án tối cao Hàn Quốc quyết định anh phải được tạo điều kiện cấp visa F4 (còn gọi visa Hàn kiều) để có thể về nước.

Đại diện pháp lý của Yoo nói sắp tới nộp đơn xin thị thực một lần nữa, hy vọng phía Tổng lãnh sự quán Hàn tại Mỹ có quyết định tương xứng với phán quyết của hai tòa Seoul và Tòa tối cao Hàn. 

Yoo Seung Joon nói nhớ quê da diết, mong được về quê cha đất tổ sau 18 năm xa cách. Ảnh:

Yoo Seung Joon nói nhớ quê, mong được về quê cha đất tổ sau 18 năm xa cách. Ảnh:Yonhap News.

Năm 2002, ngay khi có lệnh nhập ngũ bắt buộc, Yoo Seung Joon - giọng ca rất nổi thời đó - tìm mọi cách chối bỏ tư cách công dân Hàn để nhập tịch Mỹ. Trước làn sóng phẫn nộ của công chúng, Bộ Tư pháp và chính phủ nước này ra lệnh cấm Yoo nhập cảnh vào Hàn, với lý do lo ngại ảnh hưởng "thuần phong mỹ tục". Đến nay, việc Yoo trốn nghĩa vụ quân sự được xem là vết nhơ, vụ động trời của showbiz Hàn.

Suốt nhiều năm ở Mỹ, Yoo chưa từng chưa từng biện minh hay xin lỗi cho hành động. Theo Daum, đầu năm 2015, khi bị đánh thuế thu nhập tại Los Angeles lẫn Trung Quốc quá cao, gặp khó khăn về tài chính, qua một kênh truyền hình ở Hong Kong, anh quỳ gối hối lỗi và tha thiết mong chính phủ Hàn gỡ bỏ lệnh cấm. Anh nói nếu được về nước sẽ lập tức nhập ngũ ở tuổi 39, dù quân đội Hàn khi đó không nhận người quá 38 tuổi. Sự việc khiến Yoo tiếp tục bị dư luận "ném đá".

Vì liên tiếp thất bại khi xin cấp visa về Hàn, Yoo tham vấn các đơn vị pháp lý hàng đầu ở Mỹ và được chỉ hướng giải quyết. Tháng 10/2015, anh đâm đơn lên tòa Seoul, kiện Tổng lãnh sự quán Hàn tại Los Angeles vì từ chối cấp visa F4 dành cho người gốc Hàn ở nước ngoài. Tại các phiên xử năm 2017, đơn kiện của anh liên tiếp bác bỏ. Tháng 7/2019, Tòa tối cao Hàn Quốc yêu cầu tòa Seoul xem xét lại phán quyết. Hai tháng sau trong phiên tòa phúc thẩm, tòa Seoul gỡ lệnh cấm nhập cảnh với Yoo và trình tòa Tối cao Hàn Quốc phán quyết cuối cùng.

Trên các diễn đàn tại Hàn, dư luận vẫn chỉ trích Yoo, gọi ca sĩ là kẻ phản bội. Khán giả viết: "Kẻ đã chối bỏ tổ quốc, giờ lại tìm mọi cách để quay về. Thật nực cười".

Yoo Seung Joon sinh năm 1976, từng sở hữu lượng fan đông đảo cuối thập niên 1990 nhờ điển trai, giọng hát nội lực và nhảy đẹp. Tháng một năm ngoái, sau nhiều năm vắng bóng, ca sĩ phát hành album mới - Another day - trên các website nhạc trực tuyến tại Hàn. Các ca khúc do anh sáng tác, nói về sự cô đơn, nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi khi phải sống tha hương. Album nhanh chóng đứng đầu lượt nghe lẫn tìm kiếm. Công ty quản lý ca sĩ ở Mỹ cho biết toàn bộ lợi nhuận sử dụng cho mục đích thiện nguyện.

Theo vnexpress