Tối 14/4/1999, Hiroshi Motomura 23 tuổi đi làm về nhà, phát hiện cửa nhà không khóa, đồ đạc bừa bộn, gọi tên vợ con nhưng không có ai trả lời. Anh sốt ruột tìm khắp nơi trong nhà, cuối cùng phát hiện thi thể vợ, Yayoi Motomura, trong tủ cất chăn đệm. Cảnh sát đi tới hiện trường mới phát hiện thêm con gái của anh mới 11 tháng tuổi cũng đã bị sát hại, xác giấu trong nhà.

Bốn ngày sau cảnh sát bắt được hung thủ là Takayuki Otsuki, mới 18 tuổi. Anh ta khai chiều hôm đó đóng giả làm thợ sửa ống nước, lừa chủ nhà mở cửa. Takayuki Otsuki gây án khi gặp chống cự trong lúc cưỡng hiếp Yayoi.

Lúc này bé gái 11 tháng tuổi vừa khóc vừa bò đến gần mẹ, bị hắn thô bạo đẩy ra xa. Sợ hàng xóm nghe thấy tiếng khóc đứa trẻ, hắn đã xuống tay.

Sau khi phạm tội, Takayuki Otsuki để lại rất nhiều chứng cứ và manh mối ở hiện trường, khiến việc điều tra thuận lợi.

Theo luật pháp Nhật Bản, 20 tuổi mới được coi là người trưởng thành, vì vậy Takayuki Otsuki vẫn là trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên phải được bảo vệ cả về thể xác và tinh thần để ngăn ngừa tái phạm. Vì vậy, khi anh Hiroshi Motomura ôm di ảnh vợ con đi vào tòa án, liền bị tòa ngăn cản, để tránh tăng thêm gánh nặng tâm lí cho hung thủ - vẫn là trẻ vị thành niên. Hiroshi Motomura đấu tranh một hồi lâu mới được cho phép mang di ảnh vào tòa, song phải trùm một tấm vải đen.

02DE4990-78EA-49E1-B175-13EEFD05C0B9.

Anh Hiroshi Motomura bên di ảnh vợ con. Ảnh: Toutiao

Takayuki Otsuki đi dép lê ra tòa, vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường, đến tận khi luật sư bào chữa ra hiệu hắn mới cúi nói người nhà của người bị hại: "Rất là xin lỗi, tôi đã làm một việc không thể tha thứ". Nhưng câu nói này được quan tòa nhận định là phạm nhân đã có nguyện vọng hối cải, được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên Takayuki Otsuki tù chung thân song có thể được ân xá sau 7 năm. Lời tuyên án vừa kết thúc, luật sư biện hộ của Takayuki Otsuki giơ tay ra dấu thắng lợi với người nhà bị hại ngay trước mặt chủ toạ.

Trong buổi họp báo sau phiên tòa, Hiroshi Motomura giận dữ hét lên: "Tôi rất tuyệt vọng với nền tư pháp này. Pháp luật chỉ bảo vệ quyền lợi và nhân quyền của hung thủ, còn nhân quyền của người bị hại ở đâu? Nếu tòa án đã phán quyết như vậy, không bằng bây giờ lập tức thả hung thủ ra, tôi sẽ tự tay giết hắn".

Theo quy định, trừ khi giết hai người trở lên hoặc vụ án có tính chất cực kì nghiêm trọng, thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể bị tuyên tử hình.

Sau khi kết thúc họp báo, Hiroshi Motomura được kiểm sát viên Yoshida mời vào văn phòng và cho hay cùng là người cha có con gái nhỏ, ông không thể tưởng tượng có người có thể nhẫn tâm sát hại một đứa bé đang bò đến chỗ mẹ.

"Nếu luật pháp không thể bắt kẻ như vậy phải đền tội thì còn cần luật pháp làm gì? Tôi không ủng hộ kết quả xét xử này. Cho dù cấp trên phản đối, tôi cũng phải lên án đến cùng, dù thất bại một trăm lần, tôi cũng phải thử lần thứ một trăm lẻ một. Anh Hiroshi, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu để thúc đẩy cải cách tư pháp".

Nghe kiểm sát viên nói xong, Hiroshi Motomura đột nhiên bừng tỉnh. Đó là một ngày rất dài, 22h30, xuất hiện trên chương trình thời sự của Đài truyền hình Asahi, anh đeo kính, khuôn mặt hốc hác nhưng đã không còn sự giận dữ và kích động.

Hiroshi Motomura chỉ ra luật tố tụng hình sự Nhật Bản hoàn toàn không bảo vệ quyền lợi của người nhà người bị hại khiến họ nằm ở yếu thế.

Nội dung phát biểu của Hiroshi Motomura tạo tiếng vang rất lớn. Thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Obuchi Keizo, cũng thừa nhận hệ thống pháp luật hiện tại có thiếu sót trong bảo vệ người nhà người bị hại và hứa đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất có thể.

Không lâu sau, Luật bảo vệ người bị hại, Luật tố tụng hình sự sửa đổi và Luật thẩm tra kiểm sát sửa đổi được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 100%. Kiểm sát viên Yoshida cũng chống án lên tòa án cao cấp Hiroshima, yêu cầu tử hình Takayuki.

Nhưng Tòa án Cấp cao đã bác nội dung chống án này với lý do bị cáo chưa thành niên, không thể kết luận tương lai không có khả năng hối cải, vì vậy giữ nguyên mức tù chung thân.

3BF3ED4F-3BB1-4008-8196-0CF26868A7EE.

      Takayuki Otsuki khi bị bắt. Ảnh: Toutiao

Ở cấp xét xử cùng, trong phiên tòa mở tại Tòa án Tối cao, nhóm luật sư biện hộ của Takayuki Otsuki lên tới 21 người. Luật sư phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng Takayuki Otsuki xông vào nhà nạn nhân không phải là để cưỡng hiếp giết người mà là để tìm tình thương của mẹ mà hắn thiếu khuyết từ bé. Việc cưỡng hiếp không phải làm nhục di thể mà là thực hiện một nghi thức cải tử hoàn sinh. Bé gái không phải bị siết cổ chết mà chỉ bị hắn thắt nơ con bướm trên cổ để bé yên tĩnh lại.

Tuy nhiên những luận điệu đổi trắng thay đen này đều bị Tòa án Tối cao bác. Với bằng chứng đanh thép là bức thư Takayuki gửi cho bạn thể hiện việc không hối lỗi, bị cáo đã bị tuyên tử hình.

Tuy nhiên do nhiều vướng mắc, đến nay Takayuki Otsuki chưa bị thi hành án.

Theo phapluatplus.vn