Đó là chợ cá Cẩm Nhượng, còn gọi là chợ cá Cồn Gò, thuộc xã Cẩm Nhượng (H.Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Từ khu du lịch Thiên Cầm (TT.Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên), đi tiếp theo bờ biển 1 km tới những cồn cát ven bờ kè chắn sóng sẽ gặp chợ cá.

Theo các ghi chép, bến cá này gắn với tên đất Nhượng Bạn (đất được nhượng lại) đã có từ hàng trăm năm, đến năm 1956 thì được đặt tên là xã Cẩm Nhượng.

leftcenterrightdel
 Chợ cá Cẩm Nhượng họp từ lúc trời chưa sáng rõ

Cứ vào khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, hàng trăm tàu đánh cá của xã Cẩm Nhượng và các vùng lân cận đổ về khu vực này để bán cá tươi vừa được đánh bắt trong đêm. Mỗi phiên, lượng cá được giao dịch lên vài tấn, mang đến một không khí rất sôi động, đẹp mắt và đậm chất văn hóa dân làng biển.

Công việc ở chợ cá rất vất vả. Hải sản từ tàu về phải chuyển tải bằng thúng nan lên bãi. Người bán kẻ mua hối hả giao nhận tiền - hàng, sau đó lại chuyển tới các chợ bán lẻ. Gặp những ngày mưa, hoạt động "giao thương" của bà con ở chợ cá khá nhọc nhằn. Trong cơn mưa lúc khoan, lúc nhặt, các "thương nhân" đội nón, đi ủng hối hả bán mua, song niềm vui vẫn tràn trong ánh mắt.

Xin được kể về hoạt động của bà con chợ cá qua một vài bức ảnh.

leftcenterrightdel
 Một chiếc đèn LED để soi trong đêm còn đeo trên cổ
leftcenterrightdel
 Thức dậy từ rạng sáng, các chị đã quen với cơn buồn ngủ
leftcenterrightdel
 Người bán mua ở chợ hầu hết là phụ nữ
leftcenterrightdel
 Ngoài áo mưa, các chị mặc quần chống nước, đi ủng để tác nghiệp dưới mưa
leftcenterrightdel
 Mặc áo mưa và mang vác trên bờ kè mấp mô là không dễ dàng
leftcenterrightdel
 Các tiểu thương rửa tôm cá vừa mua trước khi mang đi bán lẻ
leftcenterrightdel
 Giấy tờ, tiền bạc của họ ướt hết vì mưa
leftcenterrightdel
 Những sọt thủy sinh làm thức ăn cho tôm, cua có giá 5.000 đồng/kg, là thứ rẻ nhất ở chợ
leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Khương (77 tuổi, ở thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng) ngày nào cũng xuống chợ mua cá về làm nước mắm để bán

Theo Thanh niên