Ông Wu (trái) tại đồn cảnh sát cho biết quên đem điện thoại nên không gọi được các con. Ảnh: China Times.

Nửa đêm 8/9, ông Wu (80 tuổi, thành phố Cao Hùng, Đài Bắc) đậu chiếc xe công nông trước đồn cảnh sát. Khi được hỏi, ông thủng thẳng bảo "Chạy xe cả ngày mệt quá, tôi ngồi nghỉ chút". Cảnh sát hỏi chuyện mới biết ông đi mua món ăn yêu thích của vợ nhưng lạc đường.

Trước đó, khoảng 6 giờ tối, ông Wu đi tìm cửa hàng bán cơm vịt. Vì có vấn đề về trí nhớ, ông đã không tìm được quán quen. Ông đành liều đi xa hơn để mua và bị lạc đường. Ông chạy đến khoảng 12 giờ tối, đến khi hết nhiên liệu thì dừng lại ở đồn cảnh sát.

Ở nhà, vợ ông hốt hoảng báo cảnh sát. Bà đoán chắc căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của ông lại tái phát. Sau khi xác minh danh tính, ông Wu đã được đưa về nhà.

"Vợ tôi lâu rồi không được ăn ngon. Nên có khó cách mấy tôi cũng làm bà ấy vui", ông Wu bày tỏ.

Khi còn trẻ, hai vợ chồng đã rất khó khăn để đến được với nhau. Vợ ông đã chấp nhận bị bố mẹ từ mặt để đi theo chồng. Thế nên, ông luôn trân trọng tình cảm của vợ, không để bà phải làm lụng nhiều. "Tình cảm ông Wu dành cho vợ là cái mà ai cũng nên học hỏi", một cảnh sát nói.

Theo vnexpress